INTO1 chắc chắn là boygroup 'xui xẻo' nhất: Cứ tung nhạc mới thì bị scandal của Idol khác chiếm 'spotlight'

Tổng hợp,| 20/08/2021 10:00

Mới đây, netizen của Cbiz đã đồng loạt cho rằng INTO1 có lẽ là nhóm nhạc xui xẻo nhất.

Bước ra từ chương trình "Sáng Tạo Doanh 2021", INTO1 nhanh chóng tạo được sức hút cho các fan hâm mộ. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhóm cũng dính phải loạt scandal lớn nhỏ khiến công chúng có phần ngao ngán. Đặc biệt hơn, vận may dường như đã bỏ quên INTO1 khi một loạt các hoạt động mới sau khi ra mắt của nhóm đều bị “tàng hình” trước phốt lớn của Ngô Diệc Phàm và Trương Triết Hạn.

INTO1

Được biết, ngày Đô Mỹ Trúc lên tiếng tố cáo đoàn đội Ngô Diệc Phàm liên hệ cô với phí bịt miệng là 2 triệu NDT cũng là ngày INTO1 cho ra mắt bài hát mới sau khi thành lập nhóm – INTO The Fire (ngày 16/7), mở đầu “tàng hình tập 1”.

INTO1

Ngày 17/7, Đô Mỹ Trúc lên tiếng tố đoàn đội Ngô Diệc Phàm đơn phương tố cáo cô vì tội tống tiền, muốn đưa cô vào tù. Không may, cũng trùng ngày, INTO1 ra mắt MV INTO The Fire, màn xuất hiện được cho là hoành tráng nhưng lại không lên nổi hotsearch weibo, nối tiếp “tàng hình tập 2”. Thời gian sau đó, netizen chỉ bàn về... Ngô Diệc Phàm.

Ngày 1/8, Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Triều Dương bắt tạm giam hình sự để phục vụ cho quá trình điều tra. Sau đó 1 ngày, ngày 2/8, INTO1 kỉ niệm 100 ngày thành đoàn, thông báo chuẩn bị ra bài hát thứ 2 tên Mắt Bão. Ngày 6/8, các thành viên INTO1 chuyển siêu thoại từ bảng Minh Tinh Mới sang bảng Minh Tinh Thế Lực. Tuy nhiên, vừa “chuyển nhà” chưa được “ấm mông”, Weibo đã xóa luôn bảng siêu thoại, mọi công sức đổ sông đổ bể.

Ngày 12/8, INTO1 ra mắt bài hát mới Mắt Bão, ngày 13/8 và những ngày sau đó Trương Triết Hạn cùng vụ việc thân Nhật chiếm trọn spotlight.

Nhiều netizen hài hước cho rằng, có lẽ INTO1 nên đi... cúng giải nghiệp trước những xui rủi không đáng có trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
INTO1 chắc chắn là boygroup 'xui xẻo' nhất: Cứ tung nhạc mới thì bị scandal của Idol khác chiếm 'spotlight'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO