Thời buổi nào rồi mà gia đình chồng tôi vẫn giữ cách sống như thời tiền sử thế kia? Đêm nào cũng sống trong căn nhà tối tăm khiến tôi trầm cảm, bực bội đến mức chẳng muốn về nhà nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi vừa sửng sốt vừa giận dữ. Đặc biệt là khi thấy chị dâu đầu xù tóc rối, nước mắt bù lu bù loa chạy ra chạy vào la hét.
Tôi không biết vì sao chị dâu lại tặng một đứa bé chỉ vừa 1 tuổi món quà như vậy. Nhưng món quà sinh nhật ấy khiến tôi lâm vào cảnh hoảng hốt, sợ hãi suốt mấy hôm nay.
Tự dưng vợ từ chối mọi hành động gần gũi của chồng rồi có những biểu hiện rất lạ. Nghi ngờ, tôi theo dõi rồi chết đứng khi thấy những gì cô ấy đang làm trong nhà tắm vào lúc khuya.