Huấn luyện viên Park Hang-seo, tại sao phải cúi đầu?

PHẠM ĐÌNH| 26/12/2021 16:07

Sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, hình ảnh mà tất cả muốn thấy là ông Park Hang-seo và các học trò ngẩng cao đầu.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn phát huy được sức mạnh tinh thần rất tốt. Ý chí chiến thắng là điều mà ông Park luôn chuẩn bị cho các học trò. Đó là tinh thần đã được phát huy từ giải giải U23 Châu Á 2018, nơi thầy trò ông Park đã làm nên "kỳ tích Thường Châu".

Khoảnh khắc ấn tượng ở giải đấu năm đó là sau khi các cầu thủ Việt Nam đổ gục xuống sân vì thất bại trong trận chung kết, ông Park đã đi đến động viên từng người và hét lên rằng: “Tại sao phải cúi đầu, khi đã cố gắng hết sức?”.

Điều mà ông muốn các cầu thủ phải thấy được đó là sự tự tin khi ra trận và sự tự hào với những thành quả mà mình đã cố gắng hết sức. Không bao giờ được phép cho mình gục ngã và dừng lại cũng chính là triết lý sống và làm việc của ông Park.

Sau khoảnh khắc "không được cúi đầu" ấy, các cầu thủ Việt Nam cùng ông Park đã trải qua rất nhiều thành công ở các giải đấu lớn khu vực và châu lục. Chức vô địch AFF Cup 2018 chính là một dấu ấn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đổ gục xuống sân sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Park Hang-seo đổ gục xuống sân sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: AFP

Điều mà sau đó ông Park gọi là "tinh thần Việt Nam", được tóm gọn trong 4 ý chính: "Sự đoàn kết, tính tự trọng, sự thông minh nhanh nhẹn và tinh thần bất khuất, tuyệt đối không từ bỏ".

Sau trận thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020, Quang Hải đã nói rằng: "Chúng tôi vừa trải qua trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng ở lượt về. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần không từ bỏ. Trước mắt toàn đội còn 90 phút ở lượt về.

Sau trận đấu, chúng tôi đã đứng thành vòng tròn trên sân để động viên nhau. Cho dù thử thách lớn tới cỡ nào thì toàn đội vẫn nắm tay nhau, chiến đấu tới tận phút cuối cùng".

Cũng sau trận thua trước Thái Lan, người ta nhìn thấy hình ảnh ông Park với cảm xúc tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không thể ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt trong hiệp 2. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đổ gục xuống sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là lần hiếm hoi ông Park cúi đầu với một trận thua.

Trước trận lượt về, ông đã nói rằng: "Sau trận đầu tiên thua 0-2, đó là tỉ số không dễ cho chúng tôi ở trận lượt về. Chúng tôi tất nhiên sẽ nỗ lực hết sức. Tôi yêu cầu các cầu thủ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trên sân, phát huy hết vai trò của từng vị trí. Tuyển Việt Nam cần tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh, không vội vàng".

Ở trận đấu "sinh tử" này, dù kết quả có như thế nào thì họ xứng đáng ngẩng cao đầu vì những gì đã làm được trong suốt thời gian qua. Sự cố gắng là điều chúng ta không thể phủ nhận ở "những chiến binh sao vàng".

Hy vọng, cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ là "một trận đấu đẹp, một trận chiến đẹp, một trận chiến không hối hận", như lời ông Park.

Và khi đã quyết tâm vì màu cờ sắc áo, tại sao phải cúi đầu?

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Huấn luyện viên Park Hang-seo, tại sao phải cúi đầu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO