Ngay khi trailer, poster của Trái Tim Quái Vật ra mắt, sự chú ý đổ dồn vào Hứa Vĩ Văn. Nhân vật ông Bé què với chiếc bụng to tướng, lớn hơn tuổi thật của Hứa Vĩ Văn đến mười mấy tuổi không chỉ có tạo hình khiến ai cũng phải bất ngờ mà hố sâu tâm lý của nhân vật này cũng là bài toán khó.
Hoá trang mỗi ngày 5 tiếng, đi đứng như người bị què suốt 3 tháng ròng
Ông Bé què là một trong bốn nghi can quan trọng của vụ giết người tại khu chung cư trong Trái Tim Quái Vật. Ông là tổ trưởng tổ dân phố của chung cư, hơn 50 tuổi, không được lòng nhiều người và đặc biệt, có quan hệ mờ ám với Khánh (Hoàng Thùy Linh), người mẹ đơn thân cũng là nghi can. Vai diễn này ban đầu vốn không nhắm đến Hứa Vĩ Văn, vì lý do độ tuổi. "Ông Bé là một vai rất khó, khó nhất trong sự nghiệp đóng phim của Văn, từ tạo hình đến tâm lý. Những khó khăn đó vượt khỏi những gì mình tưởng tượng, những gì mà cả mình lẫn người khác đều nghĩ mình không làm được" - Hứa Vĩ Văn tiết lộ.
Nhà sản xuất Quang Huy cũng cho biết, anh tin tưởng và giao vai diễn này cho Hứa Vĩ Văn vì năng lực của Hứa Vĩ Văn vượt xa những gì mà mọi người đã biết.
Hứa Vĩ Văn mất hơn một tháng trời làm việc sát sao với đạo diễn, tổ hóa trang để có phương án tối ưu nhất về ngoại hình. Quá trình hóa trang của nhân vật ông Bé mất đến 5 tiếng mỗi ngày, thời gian quay lại rất sát sao nên có những hôm quay liên tục, Hứa Vĩ Văn phải để nguyên tạo hình để về nhà và bị bảo vệ chung cư chặn lại vì không nhận ra.
Không những thế, từ lúc nhận kịch bản cho đến khi hoàn thành xong bộ phim, mấy tháng ròng Hứa Vĩ Văn đều phải đi đứng nhưng một người bị què thật. "Văn khiến tôi rất cảm kích vì đã tìm hiểu rất kĩ, sống như nhân vật kể cả khi không phải trong cảnh quay của mình. Mãi 2 năm sau khi phim đã đóng máy, khi cả đoàn đi chụp poster phim, Văn vẫn còn nhớ raccord (chi tiết) của nhân vật. Nếu không chuyên nghiệp, sẽ không làm được như thế" - NSX Quang Huy chia sẻ.