Ông Nguyễn Văn Hùng, nhà ở đường Nguyễn Dục (TP Tam Kỳ) cho hay, cả chục năm nay ông mới chứng kiến một cơn bão mạnh đổ bộ vào Tam Kỳ. Dù nhà ông đã chằng chống, nhưng cũng bị hư hại vì cơn bão quá mạnh.

Cây cối ngã đổ, tôn lợp mái nhà bay đầy đường ở TP Tam Kỳ
“Chắc cũng hơn 10 năm rồi tôi mới chứng kiến cơn bão mạnh như vậy đổ bộ vào Tam Kỳ. Gió quật rất mạnh, tôn bay tứ tung, không ai dám ra ngoài… Chắc là thiệt hại nhiều lắm”, ông Hùng nói.
Mái tôn bị sập
Trên nhiều tuyến phố chính ở Tam Kỳ, cây đổ ngổn ngang, tôn nằm la liệt, nhiều nhà dân bị tốc mái…
Đến khoảng 15h30, gió đã giảm, người dân và lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp cây cối ngã đổ trên đường, thu dọn tôn bay.
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh ngã đổ
TP Hội An cũng tan hoang sau bão, hàng loạt các cây cổ thụ dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Vườn Tượng An Hội... ngã đổ, bật trơ cả gốc.
Nhiều bảng hiệu công cộng, bảng trang trí cũng bị gió bão quật đổ. Các nhà hàng ven đường Nguyễn Phúc Chu bị gió bão làm hư hại.
TP. Hội An ngổn ngang sau bão
Ông Nguyễn Văn Hoàng (trú phường Minh An, Hội An) cho biết: “Cơn bão này rất mạnh, lại quần thảo trong đất liền rất lâu. Gió giật từng cơn, thốc lên ầm ầm khiến cả nhà hoang mang tột độ. Từ 1h khuya gió rít và mưa liên hồi, sau đó dừng 2 tiếng thì gió bắt đầu mạnh lên. Đến khoảng trưa nay là khủng khiếp nhất, gió thốc mạnh quá, cả nhà phải cùng giữ lấy cửa chính sợ giật bảy”.
Nhiều cây cổ thụ dọc các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, vườn tượng An Hội... gãy đổ, bật trơ cả gốc
Do gió mạnh nên sóng biển dâng cao, kèm triều cường và nước sông Thu Bồn đổ về khiến nước sông Hoài đang lên gây ngập tuyến đường Bạch Đằng.

Nhà dân ở Hội An bị hư hại
Khoảng 16h cùng ngày, gió tại Hội An bắt đầu giảm, người dân tiến hành dọn dẹp cây cối, nhà cửa, lực lượng chức năng dọn dẹp cây ngã đổ để đường phố lưu thông bình thường trở lại.