Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay sau khi phụ huynh đăng lên Facebook bày tỏ không đồng tình với kết luận "bị bạn đánh".
Bức thư gửi phụ huynh nhân ngày học sinh lớp 1 tựu trường của cô giáo hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.HCM) nhận được nhiều lời khen từ mạng xã hội.
Hào hứng, phấn khởi nhưng cũng rụt rè, rưng rưng nước mắt là tâm trạng của nhiều học sinh lớp 1 ở TP.HCM và Hà Nội trong ngày đầu đến trường năm học 2022 - 2023.
Sau lùm xùm đẩy học sinh sang trường khác để lên chuẩn quốc gia, bao gồm phân tuyến học sinh lớp 1 năm học tới chuyển về trường Chu Văn An, ngày 2/7, trường này chính thức thông báo nhận lại học sinh lớp 1 theo phân tuyến cũ
Trước khi nghĩ cách đẩy học sinh đi, nhồi nhét vào nơi khác để một trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia, lãnh đạo quận Hoàng Mai hãy đặt con của các vị vào lớp học 60 cháu, thì các vị có chịu nổi không?- TS Hoàng Ngọc Vinh
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, việc cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp được xem là thời gian vàng để củng cố kiến thức cho các em thi học kỳ kết thúc năm học.
Lần đầu tới trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè, thậm chí khóc không ngừng, cô giáo bất đắc dĩ phải nhờ đến sự "cứu trợ" từ phụ huynh.
Hôm nay (6/4), hơn 1 triệu học sinh tiểu học và lớp 6 ở Hà Nội được quay lại trường học tập, trong số đó, nhiều học sinh lần đầu tiên được biết đến lớp học.
Nhiều phụ huynh ở Hà Nội đồng tình việc cho trẻ lớp 1-6 tại các quận nội thành trở lại trường. Các bậc cha mẹ không còn quá lo lắng về dịch bệnh mà tập trung hơn về sự phát triển cân bằng của con nhỏ.