Hệ thống đèn tín hiệu xung quanh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất được đề xuất thay với kinh phí 14,5 tỷ đồng, nhằm giúp cơ quan quản lý theo dõi, xử lý kịp thời tình huống ách tắc giao thông.
Ngày 9/2 (tức 30 Tết), nhiều tiểu thương tại chợ hoa ở các công viên TPHCM hạ giá đến 70% những chậu hoa để trả mặt bằng, về quê đón Tết. Nhiều người bỏ ra khoảng 200.000 đồng nhưng mua cả xe hoa.
Ông Đỗ Văn Sáng, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn, bị đề nghị kỷ luật do liên quan sai phạm tại dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài.
Đoạn tiểu đảo trồng cây xanh dài 170m trên đường Trần Quốc Hoàn (quận Tân Bình) được ngành giao thông đề xuất tháo bỏ nhằm giúp tăng bề rộng mặt đường, giải tỏa ùn tắc cửa ngõ Tân Sơn Nhất.
Nhiều loại bình giữ nhiệt không nhãn mác được bày bán tràn lan với giá rất rẻ. Trong khi đó, nhiều sản phẩm xoong, nồi… làm bằng vật liệu inox giá rẻ không rõ nguồn gốc, chất lượng trôi nổi.
Các cơ quan liên quan thống nhất yêu cầu chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng Phú Tài Central Life tạm dừng thi công dự án để khắc phục sự cố sụt lún vỉa hè và nền đường Hoàng Văn Thụ ở TP Quy Nhơn.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu gây sụt lún đất kéo dài hàng chục mét men theo lề đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn) là do thi công móng tầng hầm dự án chung cư Phú Tài 2.
Chiều 29/8, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có thông cáo báo chí chính thức về vụ “lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI bị công an mời làm việc”.
Từ 18/6, nhằm phục vụ thi công hầm chui dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa giảm kẹt xe cửa ngõ sân bay, các loại xe sơmi rơ-moóc phải thay đổi lộ trình khác trong gần một năm.
Ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
Không bằng lòng với việc con trai bị xếp loại hạnh kiểm trung bình, phụ huynh ở Đắk Nông nhiều lần gọi điện lăng mạ giáo viên, đỉnh điểm là vụ ông này hành hung cô giáo tại nhà riêng.
200 hộ dân ở hai phường Ngô Mây, Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang sống trong tình cảnh "treo" sườn núi, ở không được, đi chẳng xong vì dự án đường dang dở.