Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình

Diệu Linh| 27/12/2023 13:14

Dù đã trở về được hơn 1 tháng nhưng đến giờ du khách vẫn ấn tượng và nhớ về xứ Huế mộng mơ. Cuộc sống ở nơi này nên thơ, trữ tình, người dân hiền hòa, di tích lịch sử và công trình kiến trúc rất đẹp...

Một lần đặt chân đến với mảnh đất Cố đô Huế, du khách không thể nào quên được khoảng thời gian bình yên, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên trữ tình, gặp gỡ những người dân thân thiện và thưởng thức những món ngon, chất lượng...

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 1

Quang cảnh nên thơ, yên bình ở lăng vua Minh Mạng.

Có dịp du lịch Huế, du khách khi trở về đều có những tâm trạng bồi hồi, nhớ nhung mảnh đất từng đi qua. Huế mang lại cho bao lữ khách những xúc cảm nhẹ nhàng, an nhiên. Để rồi mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy tuyệt vời khi có duyên ghé đến dải đất miền Trung này.

Trở về nhà đã được hơn 1 tháng, đến giờ này, du khách Nguyễn Diệu Linh vẫn còn giữ mãi ấn tượng và nhớ về xứ Huế mộng mơ, nhớ về cuộc sống nên thơ, trữ tình, người dân hiền hòa, chân chất, di tích lịch sử và công trình kiến trúc rất đẹp, quy hoạch thành phố khoa học...

“Chuyến đi này, cảm nhận của mình gói gọn trong chữ “tuyệt vời” về mọi thứ. Con người thân thiện, thật thà, ẩm thực đa dạng, phong phú, cảnh quan đẹp tuyệt vời”, cô gái đến từ Hà Nội bày tỏ.

Theo Linh, cô là người yêu thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử. Huế là nơi có nhiều công trình kiến trúc lịch sử nhất nước ta. Du khách còn được nghe kể nhiều về đồ ăn, con người ở đây nên đã chọn đi du lịch Huế.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 2

Du khách tham quan lăng vua Minh Mạng.

Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm đã mang đến cho du khách này nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Du khách còn ấn tượng với công trình Đại Nội, lăng vua Minh Mạng và lăng vua Khải Định. Đây là những nơi chứa đựng rất nhiều kiến thức về văn hóa, lịch sử của triều đại phong kiến xưa cũ...

Đến Huế ngày đầu, cô gái 9X này thưởng thức tô bún bò Huế thơm ngon rồi đi dạo quanh thành phố Huế. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường đi, du khách cảm nhận vẻ đẹp bình yên của cuộc sống nơi đây. Mỗi nơi đi qua, Linh đều thấy sự hiện diện của những hàng cây xanh tươi tốt, những công trình cổ kính và những người dân hiền từ.

“Nạp năng lượng” bằng buổi cơm trưa với những món ăn đậm chất Huế, du khách mê mẩn với ẩm thực Huế đến nỗi hôm sau phải quay lại quán để ăn. Sau đó, du khách đi cà phê, nghỉ ngơi.

“Trước khi đến Huế, nhiều người bạn của mình nói đồ ăn Huế sẽ không hợp khẩu vị với người dân miền Bắc. Nhưng khi đến Huế, mình thấy điều hoàn toàn ngược lại. Ẩm thực Huế rất đa dạng, có vị đậm đà, rõ vị từng loại nguyên liệu dù kết hợp với nhau trong một món. Có khác một chút là ẩm thực gốc Huế rất cay, nếu ai không ăn được cay, phải dặn chủ quán giảm cay thì vừa ngon”, Linh cảm nhận.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 3

Thưởng thức tô bún bò thơm ngon.

Một ngày mới bắt đầu, Linh sắp xếp thời gian đi tham quan Đại Nội Huế. Bước vào mảnh đất Kinh thành Huế, du khách này được mở mang tầm mắt khi chiêm ngưỡng những công trình lớn nhỏ chốn Hoàng cung, được tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử, những kiến thức thú vị về thời nhà Nguyễn... Du khách cũng không quên lưu lại những tấm ảnh đẹp bên di sản, check-in từng nơi đi qua...

Linh còn đến ngôi chợ Đông Ba nổi tiếng xứ Huế để đi chơi, tham quan, mua nón lá và thưởng thức đồ ăn ngon. Ngôi chợ nằm bên bờ sông Hương bán đa dạng các loại hàng hóa và luôn tấp nập người dân, du khách vào ra. Thời gian gần đây, ngôi chợ đã được cải tạo, chỉnh trang, mang đến diện mạo mới, thu hút du khách.

Du lịch Huế, Linh không quên dành thời gian đi tham quan lăng vua Minh Mạng và lăng vua Khải Định. Mỗi nơi đặt chân đến, Linh đều tìm hiểu về lịch sử nơi đây cũng như lưu lại những tấm ảnh làm kỷ niệm. Đến tối, du khách ra phố Tây vui chơi...

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 4

Du khách tham quan Đại Nội Huế.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 5
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 6
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 7

Chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc chốn Hoàng cung.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 8

Du khách diện áo dài cùng chiếc nón Huế chụp ảnh bên di sản.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 9
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 10
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 11

Tham quan lăng vua.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 12
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 13

Du khách đến tham quan lăng vua Khải Định.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 14

Phong cảnh từ lăng vua Khải Định nhìn ra đẹp đến nao lòng.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 15

View toàn cảnh hùng vĩ từ lăng vua nhìn ra núi sông.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 16

Không gian tràn ngập cây xanh ở Huế.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 17

Góc nhỏ bình yên.

Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 18
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình - 19

Thưởng thức đồ ăn Huế.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO