Ca sĩ Hồ Việt Trung sinh năm 1983 trong một gia đình có truyền thống làm về nghệ thuật. Mẹ của anh là nghệ sĩ cải lương. Em của bà ngoại anh là diễn viên kịch. Hồ Việt Trung và Hứa Minh Đạt là anh em con cô con cậu.
Tuy nhiên, Hồ Việt Trung lại đi lên từ những ngày đầu cực kỳ gian khó với xuất phát điểm là ca sĩ hội chợ. Trải qua nhiều khó khăn, sau hơn 20 năm làm nghề, Hồ Việt Trung cũng đã có được vị trí nhất định trong làng nhạc Việt. Anh đặc biệt được khán giả miền Tây yêu thích qua các ca khúc Em là của anh, Nô lệ tình yêu, Yêu anh em nhé... và series phim ca nhạc “Giải cứu tiểu thư”.
Tuy nhiên, để có được vị trí như ngày hôm nay, cuộc đời nam ca sĩ Giải cứu tiểu thư cũng trải qua nhiều thăng trầm cả về đời tư lẫn sự nghiệp.
Từng nấu ăn, rửa chén, hát lót cho ngôi sao
16 tuổi, Hồ Việt Trung thi vào lớp "Ước mơ tầm tay" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Sau đó, anh thành lập nhóm nhạc nam. 3 năm sau, Hồ Việt Trung tách ra theo đuổi sự nghiệp solo nhưng gặp rất nhiều khó khăn trên con đường khẳng định tên tuổi của mình.
Thời gian đầu mới đi hát, anh từng theo nấu ăn, rửa chén cho nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị nổi tiếng để xin họ cho theo đi hát. Bởi với Hồ Việt Trung thời điểm đó, chỉ cần được đứng trên sân khấu là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Nam ca sĩ từng hát lót cho các ca sĩ nổi tiếng. Anh thường phải đến sớm và gần như ngồi xuyên suốt, từ đầu đến cuối, có ca sĩ nào kẹt show không đến kịp thì anh được lên thay thế. Thấm chí, nhiều lúc đang hát còn bị bầu show gọi vào không cho hát tiếp vì ca sĩ ngôi sao đến.
Không chỉ hát lót cho ca sĩ nổi tiếng, Hồ Việt Trung còn hát hội chợ ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, dành dụm tiền làm MV. Nam ca sĩ còn học viết nhạc để bán cho các ca sĩ khác kiếm thêm thu nhập.
Chia sẻ về thời kỳ đó, Hồ Việt Trung nói: “Không thể nào mình biết được ngày mai có nổi tiếng hay không, chỉ có điều tôi cố gắng hết sức. Trong sự nổi tiếng có rất nhiều bậc. Nổi một xíu thì ca sĩ đó được trả 3 triệu đồng/1 show, nổi hơn nữa được 10 triệu, 50 triệu đồng…
Nhưng ngày xưa đi hát tôi chỉ được 400, 500 ngàn đồng thôi. Lúc đó, chỉ mong mình được 2 đến 3 triệu đồng một show cũng vui rồi. Tôi không đòi hỏi gì hơn”.
Hơn 10 năm lăn lộn, Hồ Việt Trung không ngại đi hát ở các tụ điểm hội chợ, các sân khấu ngoài trời tại các tỉnh để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Anh hiểu, để khán giả ấn tượng về mình cần phải tìm một lối đi âm nhạc khác biệt hơn.
Cái tên Hồ Việt Trung được khán giả bắt đầu chú ý từ ca khúc “Nô lệ tình yêu”, sau đó là các MV "Đại gia thất tình", "Nhốt em vào tim". Series phim ca nhạc "Giải cứu tiểu thư" đã đóng đinh tên tuổi của Hồ Việt Trung được đông đảo khán giả biết tới và yêu thích cho tới ngày hôm nay.