HLV Solskjaer đổ lỗi cho khán giả sau trận thua Arsenal
02/11/2020 11:37
Để thua Arsenal một cách cay đắng ngay trên sân nhà Old Trafford, nhưng HLV Solskjaer bất ngờ đổ lỗi việc không có khán giả trực tiếp cổ vũ trên khán đài là nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" thất bại.
Sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước RB Leipzig ở Champions League, thầy trò HLV Solskjaer tự tin trở về sân nhà Old Trafford để tiếp Arsenal trong khuôn khổ vòng 7 Premier League.
Mặc dù vậy đội chủ nhà thi đấu mờ nhạt, đặc biệt sai lầm của Paul Pogba đã giúp Arsenal được hưởng quả phạt đền và Aubameyang không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành David de Gea.
Bàn thắng của Aubameyang cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng sát nút cho "Pháo thủ" để chấm dứt 27 trận không biết mùi chiến thắng khi đối đầu với các đội bóng trong nhóm "Big six", cũng khiến cho trận đấu thứ 100 của HLV Solskjaer khi dẫn dắt Man Utd có một kết cục cay đắng. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Aubameyang cũng giúp “Pháo thủ” có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford sau 14 năm.
Mặc dù vậy, trả lời ở họp báo sau trận đấu, HLV Solskjaer bất ngờ đổ lỗi cho nguyên nhân thất bại của Man Utd trước Arsenal là do không có sự cổ vũ trực tiếp của khán giả trên khán đài nên các cầu thủ không tìm được cảm hứng để ghi bàn.
“Hiệp đầu chúng tôi đã không vùng lên được. Họ hay hơn chúng tôi. Sang hiệp hai, họ không cho thấy sẽ ghi được bàn ngoài quả penalty đó, chúng tôi đã chơi với cường độ cao hơn. Nhưng chúng tôi lại không duy trì được điều đó. Đấy có thể là lý do.
Trận này chúng tôi quá ẩu, quá nhiều đường chuyền hỏng, quá nhiều điều có nguy cơ tệ hại đã xảy đến với chúng tôi. Chúng tôi cần sự ổn định. Phong độ sân nhà và sân khách của đội thực sự đi chệch hướng khi chẳng có CĐV nào trên sân. Cứ nhìn vào thông số sẽ thấy”, HLV Solskjaer nói.
Trong khi đó, Paul Pogba - "tội đồ" của Man Utd trong trận đấu này khi gây ra quả phạt đền cho đội nhà - cũng đã lên tiếng thừa nhận sai lầm. “Tôi không được gây ra một lỗi như vậy. Tôi cứ nghĩ mình có thể chạm được vào bóng, nhưng lại không phải vậy mà khiến chúng tôi thủng lưới.
Khi cố tranh bóng với cậu ta, tôi cảm thấy là mình đã va chạm với cậu ta một chút. Lúc đó đang ở trong vòng cấm và tôi nhận ra mình đã mắc lỗi. Đáng ra tôi nên để cậu ta nhận bóng rồi ngăn cản đường chuyền vào. Có thể tôi hơi đuối sức vì phải lao về trước đó, nó khiến tôi gây ra một sai lầm ngu ngốc. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi không giỏi phòng ngự trong vòng cấm và phải cải thiện điều này”.
Rafael Nadal nhận thất bại 0-2 (5-7, 4-6) trước Jiri Lehecka, qua đó dừng bước ở vòng 4 Madrid Open 2024. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của "Vua đất nện" ở giải Masters 1000 tại thủ đô Tây Ban Nha.
Martin Laas về nhất ở chặng cuối cùng Cúp xe đạp TH TP.HCM 2024, nhưng chiến thắng này cũng không giúp tay đua người Estonia lật đổ danh hiệu áo vàng của Petr Rikunov
Chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
Mưa dông tiếp diễn ở nhiều nơi tại miền Bắc trong đêm 3/5, sau đó mưa giảm dần và nền nhiệt tăng nhẹ dịp cuối tuần. Trung Bộ và Nam Bộ cũng bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng diện rộng.
Liên quan đến phản ánh về cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt bị tố có dấu hiệu mua bán giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Tạ Quang Đông khẳng định nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.
TAND Cấp cao sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm án phạt của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 đồng phạm trong đại án Việt Á.
Từ năm ngoái, Lisa (Blackpink) lộ tin hẹn hò với Frédéric Arnault - cậu ấm của gia tộc LVMH. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai đang dành thời gian hẹn hò tại Pháp.
Công ty giải trí Sony Pictures (SPE) và Công ty quản lý tài sản Apollo Global Management vừa đưa ra đề nghị mua lại tập đoàn truyền thông đại chúng đa quốc gia Paramount Global với giá 26 tỷ USD.
"Chỉ trong tích tắc thôi mà bao nhiêu tiền của dành dụm tan tành hết. Giờ mình phải ráng làm để cất lại cái nhà chứ biết làm sao bây giờ", chị Huyền rầu rĩ nói khi căn nhà bị sụt lún do hạn hán.
Dù đã đến với xứ Huế mộng mơ, nữ du khách vẫn luôn trong tâm trạng háo hức khi được trở lại nơi đây để hòa mình vào nhịp sống chậm rãi, khung cảnh bình yên và cảm nhận tình người cố đô...