Đang ngồi nghỉ, anh Đ.T.B. (43 tuổi, Hà Nội) bỗng ngã gục, xuất huyết não, tim ngừng đập. Người vợ đang điều trị ung thư, vội bắt xe về nhìn chồng lần cuối, thực hiện ước nguyện hiến tạng của chồng.
Chuyến bay phải lùi giờ cất cánh để đợi đoàn y bác sĩ từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cùng lá gan của người hiến tặng được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Ông Đỗ Văn Quảng quyết định hiến xác cho y học, để lại điều gì đó cho đời. Không những vậy, ông còn vận động hàng chục người tham gia hoạt động nhân văn này.
BV Trung ương Huế cho biết sức khỏe của anh T.V.G. (31 tuối, trú Thừa Thiên Huế) - người được ghép tim chở từ Hà Nội vào tối 6/7 - đã hồi phục rất tốt.
Một chuyến bay từ Hà Nội vào Huế tối ngày 6/7 đã phải hoãn gần 30 phút để chờ vận chuyển một trái tim của người chết não hiến tạng vào Huế ghép tim. Tất cả hành khách trên chuyến bay đã vui vẻ chờ đợi để việc vận chuyển được hoàn tất.
Những táng đá (đá kê chân cột nhà) từ thế kỷ XIX được trưng bày trong Bảo tàng Vĩnh Long (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thu hút sự hiếu kỳ của khách tham quan.
Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Di Khả Hân - Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 gây chú ý khi chia sẻ quyết định hiến tóc cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.
Với sự hỗ trợ của robot 4 tay có tên “Da Vinci,” các bác sỹ ở Tây Ban Nha đã thực hiện rạch 1 phần nhỏ da, mỡ và cơ của bệnh nhân để lấy lá phổi tổn thương ra ngoài, sau đó đưa vào cơ thể lá phổi mới.
Oanh lập nhóm Facebook tên "Hội nhóm mang thai hộ - hiến trứng - hiến tặng tinh trùng" để tìm người mang thai hộ, người bán trứng và người có nhu cầu mang thai hộ để kiếm lời.