Hai nồi thịt kho trên bếp và câu chuyện vợ chồng giận dỗi con mất giường ngủ được chia sẻ rầm rộ MXH

28/07/2021 15:13

Những người yêu nhau ở độ tuổi nào cũng vậy hết, đôi lúc họ sẽ bộc lộ ra tính trẻ con khiến tất cả phải bất ngờ.

Làm gì có ai dám chắc chắn được là giận dỗi trong hôn nhân thì không làm ra những hành động “dằn mặt” đối phương. Kể cả khi cặp đôi còn yêu nhau cho đến lúc kết hôn hay thậm chí con cái lớn lên thì cũng chẳng tránh được những giận hờn, xích mích.

Bởi vậy, đôi khi con cái cũng phải bất ngờ trước các trò “chiến tranh” của bố mẹ. Đúng là trong tình yêu ai cũng có lúc hóa “trẻ con” mà thôi.

Cậu con mất giường ngủ, phải ăn hai nồi thịt

Mới đây, trong group Cháo hành miễn phí, bạn D.L có đăng tải bài viết kể về hai nồi thịt kho và chuyện giận dỗi của ba mẹ mình.

Hai nồi thịt kho trên bếp và câu chuyện vợ chồng giận dỗi con mất giường ngủ được chia sẻ rầm rộ MXH-1
Câu chuyện do con trai đăng tải.

“Chuyện là ba mẹ mình giận nhau, ba ngủ phòng ba, mẹ ngủ phòng mình, mình ngủ sô-pha.

Hôm nay thì thế cục "chiến tranh lạnh" đã lan đến mặt trận bếp ăn khi mà ba mẹ mình thi nhau nấu thịt kho trứng.

Hôm trước ba nấu nồi bên trái, thì hôm sau mẹ nấu nồi bên phải...

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, tuy ở một nhà nhưng hằng ngày mình phải ăn 2 món canh (1 món ba nấu, 1 món mẹ nấu).

Đến hôm nay mình không chịu nổi nữa vì phải ăn đến 2 nồi thịt kho trứng theo hai phong cách khác nhau. No gần chết”.

Đính kèm với bài chia sẻ, cậu con trai còn đăng hình ảnh hai nồi thịt kho trứng theo trường phái khác nhau của ba mẹ. Người ở giữa như cậu phải ăn bằng hết theo hành trình “chiến tranh” đó.

Hai nồi thịt kho trên bếp và câu chuyện vợ chồng giận dỗi con mất giường ngủ được chia sẻ rầm rộ MXH-2
Hai nồi thịt kho của bố và mẹ.

Trong quan hệ hôn nhân thì việc bố mẹ có giận dỗi vẫn là bình thường. Song cách thức họ thể hiện lại khiến con cái “méo mặt” và đôi lúc bật cời vì hài hước quá.

Bố đuổi con cái đi để dễ bề làm lành

Trước đó, có một cô gái tên Y.N cũng kể chuyện bố mẹ giận dỗi hồi Tết. Dù có giận nhưng cách làm lành cũng đủ khiến các thanh niên thời nay chạy dài.

“Chuyện là hôm nay mùng 3 Tết, ba mẹ con mình ở nhà còn bố đi chúc Tết.

Lúc về bố mình có vẻ uống bia nhiều nên say bí tỉ, mẹ vốn ghét chuyện rượu bia lắm, nên mắng bố một lúc.

Thế là hai người giận nhau nguyên buổi.

Lúc sau, mẹ mình thì xuống tầng một chăm ông, còn bố mình thì ở trên ăn tối. Lúc đó mình mới nói nhỏ:

‘Hôm nay Valentine mà bố về muộn lại còn làm mẹ giận thế’.

Bố mình gắt lại:

‘Thai thiếc bé tí biết gì. Đi rửa bát đi’.

Thế là mình lại hậm hực cặm cụi đi dọn mâm.

Trong khi đang đánh vật với đống bát đũa thì nghe thấy tiếng cười dưới nhà. Một lúc sau thì nhận được tin nhắn như thế này của thằng em trai.

Bố còn đuổi nó lên gác với mình để được ở riêng với vợ. Bố mẹ mình như vậy đấy mà đã cưới nhau 20 năm rồi đấy mọi người ạ”.

Đính kèm là dòng tin nhắn của cậu em gửi: “Xuống nhà đi, bố mua quà Valentine cho mẹ, hết giận nhau rồi, đuổi Tít lên gác”.


Hai nồi thịt kho trên bếp và câu chuyện vợ chồng giận dỗi con mất giường ngủ được chia sẻ rầm rộ MXH-3
Dòng tin nhắn em trai kể bố mẹ đã làm hòa.

Vậy đấy, con cái đôi lúc cũng phải dõi theo hành trình giận dỗi rồi lại làm lạnh của bố mẹ như vậy đó!

Con gái ở giữa bị oan do bố mẹ cãi nhau

Lại có chuyện của một ông bố khác do facebook B.T đăng tải. Vì giận dỗi vợ, bố “giận cá chém thớt” làm ảnh hưởng cả đến con. Ông block luôn facebook của hai mẹ con.

“Nhưng đến ngày sinh nhật mình, bố vẫn không quên chúc mừng và sau đó 2 phút bố lại block tiếp”, cô viết.

Đúng như đoạn tin nhắn đính kèm, chưa kịp cảm ơn bố thì cô đã bị 1 phiếu block: “Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn”.

Hai nồi thịt kho trên bếp và câu chuyện vợ chồng giận dỗi con mất giường ngủ được chia sẻ rầm rộ MXH-4
Con gái nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật sau khi bị bố block vì bố mẹ giận nhau.

Vậy mới nói, đôi lúc con cái cũng đâu dễ dàng gì với bố mẹ. Trong gia đình, họ luôn là những người ở giữa, góp phần hòa giải cho mối quan hệ của "phụ huynh" nếu như họ chẳng may cãi vã.

Các câu chuyện nho nhỏ trên cũng là minh chứng cho một điều rằng ở độ tuổi nào đi chăng nữa, những người yêu nhau, những cặp vợ chồng khi "chiến tranh lạnh" cũng có nhiều cách đặc biệt thể hiện cảm xúc. Chẳng có điều gì mặc định rằng người lớn thì phải giận dỗi theo kiểu người lớn. Với tình yêu, ai mà chẳng như đang ở độ tuổi đôi mươi.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai nồi thịt kho trên bếp và câu chuyện vợ chồng giận dỗi con mất giường ngủ được chia sẻ rầm rộ MXH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO