"Mãi sau tôi mới biết, chúng nó cũng chỉ cặp kè thôi, kiểu FWB. 2 đứa đều có vợ/ chồng rồi mà bọn giàu nên dửng mỡ, tha thiết gì đâu. Nhưng xưng hô thì chồng em/ vợ em tự nhiên lắm. Lúc duyệt ảnh K. còn bảo tôi là bọn nó hợp nhau cái khoản bệnh hoạn này nên như cá gặp nước. Mà trông thì có vẻ ân ái thế thôi chứ không ngoại tình kiểu nghiêm túc đâu. Còn T. thì khẳng định xanh rờn: 'Bọn em không ràng buộc đối phương, thích về với chồng/ vợ hay đi với ai cũng được. Thế mà như nghiện hơi nhau ấy, ngủ với bao người đàn ông khác em vẫn chẳng rời được K.", tôi nghe mà ớn lạnh.
Khi giới hạn chuẩn mực đạo đức bị dập vùi bởi dục vọng và những trò vui thể xác bệnh hoạn
Sau một buổi chụp hình thông thường, khi nhiếp ảnh gia hạ máy, cất vào trong túi thì mọi thứ sẽ kết thúc và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ, chỉnh sửa. Nhưng theo lời Sơn kể, cặp đôi K - T không dừng lại ở đó. Nói trắng ra, Sơn bị "gạ" để tham gia chung vào cuộc vui với hai người họ.
"Lúc hai đứa chúng nó dụ tôi mà rợn hết cả người. T. chạy ra sờ mó, động chạm, trong khi K. thì đi rót rượu. Tôi nói luôn, mình có bạn gái rồi và bây giờ cần phải về gấp. Một lúc thì chúng nó mới 'tha'.
Sau này tôi nghe nói cũng có nhiều ông cũng lao vào mấy trò some bệnh hoạn như chúng nó. Bọn nó bảo, khi làm được 1 lần thì những lần sau đều thấy bình thường.
Chuyện cặp kè, gạ gẫm nhau chẳng thiếu. Khi thì nhiếp ảnh gạ mẫu, rồi mẫu có đôi lần gạ ngược. Thậm chí nhiều ông còn cặp kè với trang điểm, stylist cơ mà! Tất cả chẳng có tình yêu gì đâu, toàn là FWB - quan hệ thể xác để đổi lấy lợi ích đôi bên thôi", Sơn ngao ngán kể.
Đừng cho rằng thói quen chụp ảnh "giường chiếu" của K - T thuộc về phạm trù sở thích cá nhân bởi nó thể hiện lối tư duy không bình thường trong vấn đề tình dục. Thân thể là của họ nhưng quan hệ bừa bãi có thể ảnh hưởng đến người thân thậm chí là lây bệnh ra nhiều người. Sự suy đồi đạo đức hình thành nên 1 bộ phận người sống buông thả, gây "ô nhiễm" chung cho văn hóa xã hội.
Sau buổi nói chuyện với Sơn, tôi lướt trên Twitter để tìm kiếm điều gì đó tương tự như câu chuyện tôi mới được nghe. Song tôi vẫn hi vọng con người có thể yêu nhau 1 cách nghiêm túc chứ không phải mang thân xác ra để làm trò tiêu khiển như vậy.
Còn đáng sợ hơn khi tôi dần hiểu ra mục đích thật sự của việc chụp ảnh nude đôi ấy. Đó chính là những lời mời chào: "Tìm 'đối' để some, swing", "Vợ chồng tình cảm cần tìm người tâm sự"... Bên cạnh đó là những kiểu bài mời gọi mỗi người dùng nếu muốn truy cập vào kho ảnh "mát mẻ" thì phải đăng ký thành viên. Phí tham gia mỗi tháng là 50k - 100k tùy vào mức độ nội dung.
Phí tham gia mỗi tháng là 50k - 100k tùy vào mức độ nội dung.
Đặc biệt, số lượng người quan tâm đến mỗi bài đăng là rất lớn, đủ hiểu hai người này cũng "ăn nên làm ra" với kiểu trao đổi những thước hình ân ái kì dị ấy.
Tạm kết
Như đã đề cập, sở thích tình dục của các cặp đôi là phạm trù rất khó để phán xét nhưng đừng nói không có đúng sai phân định. Đừng lấy hình ảnh xã hội hiện đại rồi dùng lối tư duy "Tây hóa" để buông thả bản thân, lôi kéo người khác sống trụy lạc như mình.
Người ta thường mang những câu chuyện, hoàn cảnh cá nhân, sự cô đơn tự thêu dệt để cho mình 1 lý do chính đáng bước vào những mối quan hệ không ràng buộc mà họ nghĩ nó chẳng ảnh hưởng đến ai. Và đặc biệt là khi tồn tại những cuộc hôn nhân mà người trong cuộc muốn giữ lại "lớp áo ngoài" để thiên hạ nhìn vào. Còn bên trong "ông ăn chả, bà ăn nem". Nhưng "chả" với "nem" ấy đâu chỉ dừng lại ở việc ngoại tình, cặp kè mà nó là lối sống thoáng, sống vội. Rằng "tôi có thể thoải mái quan hệ với những người khiến tôi "hứng", chán lại đường ai nấy đi, nhẹ đầu, nhẹ người".
Tất cả những ai đang trong 1 mối quan hệ "làm bạn có lợi ích" chỉ càng chứng minh họ đã thất bại trong việc tìm kiếm 1 tình yêu đích thực, 1 người biết trân trọng họ thực sự chứ không phải cơ thể họ. FWB cùng sự sa đà về tình dục, buông thả bản thân như con thú hoang trong rừng, cũng chẳng khác nào nghiện chất kích thích. Sắc dục tạm thời sẽ khiến bạn đê mê, phấn chấn nhưng khi "cơn nghiện" đến, không có không chịu được mà càng lao đầu thì càng xuống bờ vực thẳm.
Ai cũng có bản năng nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh giữ cho mình "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", 1 lối sống lành mạnh và 1 tâm hồn thanh thản. Hãy tỉnh lại đi khi cơn u mê chưa kịp nhấn chìm bạn. Bởi giá trị của con người mãi mãi nằm ở cái đầu chứ không phải kích thước bộ phận sinh dục hay những kĩ năng giường chiếu.
* Tên của nhân vật đã được thay đổi