Không ngại áp lực dư luận, là chị Hồ Quỳnh Hương nhưng cũng là nghiệp dư thôi
Tôi có khoảng thời gian ngắt quãng 15 năm. Tôi đi hát tới năm 30 tuổi, khi còn công tác trong ngành bưu điện. Tôi có 3 đứa con rồi bận rộn với công việc kinh doanh buộc phải tạm thời gác lại ước mơ. Tôi không theo chuyên nghiệp nhưng em gái hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi luôn ở cạnh em nên vẫn được tiếp lửa, vẫn được sống trong không khí âm nhạc.
Sau này, có nhiều cuộc thi hát nhưng lứa tuổi rất đa dạng. Ở tuổi của tôi, nếu thi với các bạn trẻ, sẽ có sự chênh lệch nhất định. Tuổi trẻ rất sung sức, tôi không tự tin lắm. Nhưng cuộc thi này thì khác, lứa tuổi quy định rõ là từ 45 trở lên. Các thí sinh khác chắc cũng có tâm trạng như mình nên tôi cảm thấy rất phù hợp để thử sức.
Đã đi thi ai cũng mong mình trình diễn tốt và được giải. Tuy nhiên, tôi không bị áp lực quá lớn. Tôi xem chương trình này là một sân chơi để mình giao lưu nhiều hơn là một cuộc thi để lấy giải thưởng. Ra sân khấu, mình có hồi hộp, có lo lắng nhưng không bị áp lực là phải được giải. Biết tôi đi thi, cả bố mẹ, các con và Hương đều dặn, cứ thật thư giãn, thoải mái, vui vẻ, giao lưu. Được thì tốt, không được cũng không sao. Đây là dịp để mình thử nghiệm giọng hát và cái lửa của mình có được như xưa không.
Đêm chung kết, thay vì lựa chọn một bài vừa sức, đủ âm vực, để có thể tạo điểm nhấn, thì tôi chọn bài khó, để thử thách chính bản thân mình sau nhiều năm không lên sân khấu.
Dù chưa thành công với đêm chung kết cũng như với chính bản thân, nhưng tôi đã dám thử thách, đã dám bước tới.
Hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân của 3 đứa con
Cuộc sống của chị hiện tại thế nào, chị có hài lòng không?
Tôi rời ngành bưu điện rồi. Hương mở công ty, nhà hàng, xưởng sản xuất thực phẩm chay, tôi giúp em gái trong việc điều hành kinh doanh. Ngoài ra, tôi luôn đồng hành cùng em gái trong các chương trình nghệ thuật, hỗ trợ hát bè cho Hương trong các chương trình khi cần.
Tôi hài lòng với cuộc sống này. Tôi thấy mình là người may mắn, hạnh phúc. Tôi được sống cạnh gia đình, cùng bố mẹ, gần em gái. Sau một thời gian dài, người Nam người Bắc thì gia đình tôi đã được đoàn tụ. Bố mẹ giờ ở Sài Gòn với các con. Tôi yêu thích công việc hiện tại, yêu môi trường sống năng động của Sài Gòn.
Còn về hạnh phúc riêng của chị?
Tôi có 3 đứa con. Đứa lớn 20 tuổi, đứa thứ hai là 13 tuổi và bé út 7 tuổi. Các con rất ngoan, yêu bố mẹ. Hiện tôi là mẹ đơn thân nhưng cảm thấy rất thoải mái hạnh phúc vì luôn mang đến cho con không khí vui vẻ, tiếng cười.
Tôi lo cho các con khá chu đáo. Tôi nuôi con nhưng bố các con cũng có trách nhiệm. Sau chia tay, chúng tôi là bạn bè, cùng nhau chia sẻ việc nuôi dạy con sao cho tốt nhất.
Cuộc sống kinh tế thoải mái, các con cũng lớn, chị có nghĩ tới việc "đi bước nữa"?
Cái đó tùy duyên. Tôi không xem việc đó là mục tiêu trong cuộc sống vì như vậy sẽ bị áp lực. Tôi để mọi thứ tự nhiên. Nếu gặp người vui vẻ, phù hợp thì cũng không ai nói trước được. Còn cuộc sống hiện tại của tôi khá vui, xung quanh có nhiều bạn tốt.