Quá trình cứu nạn, cứu hộ bé trai lọt vào trụ bê-tông đã thuê mướn nhiều máy móc, phương tiện nên nhà thầu đã đứng ra chịu trách nhiệm thương lượng trả hết chi phí đó.
Gần 100 giờ qua, 350 người làm việc xuyên đêm để cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông sâu 35m ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, không có phép màu nào xảy ra, bé trai đã tử vong.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho biết, đến đêm 3/1, việc rút cọc bê tông lên khỏi mặt đất vẫn chưa thực hiện được như tiến độ dự tính.
(NLĐO) - Đơn vị thi công tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu trụ, khi không còn ma sát thì nhổ trụ lên. Đây là đêm thứ 4 các lực lượng thức trắng để tham gia việc giải cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m.
Chiều 3/1, nhiều trang thiết bị, máy móc cỡ lớn được lực lượng cứu hộ chuyển bằng đường thủy vào hiện trường để giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
2 cần cẩu, 4 máy đào, dàn khoan nhồi, dàn khoan guồng xoắn... được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường để giải cứu bé 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp.
Tiếp oxy vào trong trụ bê tông, bơm nước làm mềm đất, dùng dây thả camera xuống lỗ để quan sát nạn nhân... là những giải pháp cơ quan chức năng đã làm để cứu bé trai 10 tuổi nhưng chưa có kết quả.
Chạy bộ leo 20 tầng, vượt khói lửa, gọi bé trai trong vô vọng. Khi nước mắt đã ứa ra, sự bất lực dâng lên thì nghe tiếng em nói trong đám khói mù mịt. Tất cả như thở phào nhẹ nhõm. Em đã được cứu...
Bé trai (6 tuổi) ở vùng Kashkadarya, miền nam Uzbekistan bị mắc kẹt 20 giờ đồng hồ trong một cái giếng khoan mới đây đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài sau thời gian dài, tình trạng của cậu bé là khả quan.