Khi đứa con trai bé nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Hoài nghĩ mình không thể cười được nữa. Nhưng sự bất hạnh ấy đã cho chị lòng dũng cảm để đồng hành cùng con.
Từ sau khi hoạt động trở lại, Tiệm giặt 0 đồng và nước uống miễn phí đã hỗ trợ và mang lại niềm vui cho hàng ngàn người bệnh và người nhà bệnh nhân ung bướu.
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm khiến tỷ lệ mắc và tử vong do căn bệnh này gây ra trên toàn Thế giới đều có xu hướng tăng. Song, với những tiến bộ trong lĩnh vực Y học hiện nay, ung thư hoàn toàn có thể được phát hiện sớm để chữa khỏi.
Ban tổ chức Cuộc thi viết "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời" lần thứ 3 thông báo sẽ kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/12/2022.
Đây là câu chuyện về một người phụ nữ chiến thắng tử thần ung thư tử cung di căn một cách ngoạn mục. Chị đã trải qua mọi nỗi đau trần gian nhưng vượt lên tất cả và chị đã chiến thắng.
Mới 5 tuổi nhưng bé Lê Thị Thùy Linh (xóm Đồng 2, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư xương quái ác. Bà ngoại tuổi đã già mong có phép màu cho cháu gái nhỏ.
Mới 4 tuổi, bé Nguyễn Đức Nhân đã chịu thiệt thòi khi phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu với một bên mắt thâm tím. Cả gia đình bàng hoàng khi biết bé bị u ác tính ở mắt và đã chèn lên não…
Từ khi biết con trai mắc bệnh hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Hoài nghĩ mình không thể cười được nữa. Nhưng bằng lòng dũng cảm chị đã đồng hành cùng con vượt qua căn bệnh quái ác này.
Chị Nguyễn Thị Duệ (Ba Vì, Hà Nội) đã vượt qua căn bệnh ung thư tử cung khi đang ở ngưỡng giai đoạn muộn một cách ngoạn mục. Chuyện khó tin nhưng lại là sự thật…
5 năm nay, tôi đã thử cả chục loại thuốc xương khớp nhưng không khỏi, vậy mà giờ đây tôi đã có thể đi lại dễ dàng"- đó là tâm sự của cô Mai Hoa về hành trình vượt qua căn bệnh đau nhức xương khớp.
Câu chuyện về hành trình vượt qua ung thư của chị Nguyễn Thị Duệ đã truyền cảm hứng cho nhiều người và vinh dự nhận giải "Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư".
Người phụ nữ ấy đã vượt qua căn bệnh ung thư tử cung khi khối u đã di căn sang buồng trứng và đang ở ngưỡng giai đoạn muộn. Chuyện khó tin nhưng lại là sự thật…
Trải qua gần 7 năm chống chọi với ung thư, cô Trần Thị Mai Hoa (TT. Sông Mã, Sơn La) vẫn luôn lạc quan, tuân thủ điều trị, tin tưởng vào khoa học để vượt qua căn bệnh quái ác này. Với cô Hoa, ung thư là bắt đầu hành trình chiến đấu và chiến thắng.