
Chiều 15/7 (giờ địa phương), đội trưởng Alvaro Morata bước ra khỏi máy bay tại sân bay Madrid Barajas, giơ cao chiếc cúp châu Âu thứ 4 trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Hàng nghìn người hâm mộ chờ đợi đoàn xe bus của đội tuyển Tây Ban Nha để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Đội tuyển Tây Ban Nha có mặt tại cung điện Zarzuela để mừng công với Vua Felipe VI, Nữ hoàng Letizia cùng Công chúa Leonor và Infanta Sofia.

Đoàn quân HLV La Fuente sau đó tiếp tục tới cung điện Moncloa để báo công với Thủ tướng Pedro Sanchez. Ông Sanchez đánh giá cao nỗ lực của toàn đội để hoàn tất giấc mơ lập kỷ lục 4 lần vô địch châu Âu sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh.

Sau hai màn báo công, đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu màn diễu hành tại quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid, nơi bóng đá Tây Ban Nha từng chứng kiến không khí lễ hội sau khi vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

Các cầu thủ thay nhau nâng cao cúp vô địch trong sự hân hoan của người hâm mộ.

Màn giao lưu của các cầu thủ Tây Ban Nha với người hâm mộ.

Lamine Yamal là cầu thủ thu hút sự chú ý nhất trên sân khấu.

Cầu thủ Tây Ban Nha chia sẻ niềm vui với người hâm mộ sau hành trình xuất sắc để lên ngôi vô địch tại Đức.

Toàn đội Tây Ban Nha tung hứng HLV Fuente trên sân khấu.

Carvajal cởi trần phát biểu trong buổi giao lưu. Hậu vệ sinh năm 1991 đã có năm 2024 mỹ mãn khi vô địch Euro 2024 cùng Tây Ban Nha và UEFA Champions League cùng Real Madrid.

Bầu không khí lễ hội tại thủ đô Madrid ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha.
Ảnh: AS, Diario Sport