Trong khi Shark Thủy kêu gọi phụ huynh bình tĩnh, tin tưởng và cho con quay trở lại học tập tại Apax thì nhiều người nói đã cạn kiệt niềm tin, đề nghị Apax ngay lập tức hoàn trả học phí.
Ngày 8/3, tôi được chồng tặng 50 triệu. Chưa kịp mừng, tôi thấy cô út liên tục nhắn tin đòi chồng tôi tặng 30 triệu để "cảm ơn". Tôi không biết giữa anh em họ đã xảy ra chuyện gì.
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở cần thực sự sát sao, cơ sở dữ liệu cần phải số hóa nhanh hơn nữa; rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Nếu Apax Leaders không đáp ứng nhu cầu dạy học hoặc không đáp ứng nhu cầu về an toàn công trình, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ can thiệp vì đây là chuyên môn, nhiệm vụ của sở.
Người trẻ tuổi có tính toán và cách sống riêng. Bậc làm cha mẹ chỉ nên nhắc nhở khi họ sai lầm, nhúng tay vào những chuyện riêng của tổ ấm nhỏ thì chỉ khiến mọi chuyện rắc rối.
Trong hầu hết các gia đình, chồng là chủ lực ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình, vợ quán xuyến nhà cửa và nhẹ gánh tài chính hơn. Nhưng cũng có những gia đình lại hoàn toàn ngược lại.
Dịp Tết, nhiều phụ huynh thường hay nói vui: "Con là lao động chính, kiếm nhiều tiền lì xì về nuôi bố mẹ". Họ cho rằng đây là lời đùa giỡn, nhưng thực tế lại đang dạy hư con trẻ.
Khi còn công tác tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc trong thập niên 1990, quan tham Lý Kim Tảo đã coi việc nhận hối lộ là “chuyện vặt”.
Thái Lan là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt dịp cuối năm/đầu năm mới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về chi phí đi du lịch và rủi ro khi đổi tiền.
Sáng ngày 12-12, TAND TP.HCM bắt đầu xét hỏi các bị hại trong một số dự án "ma" trong vụ Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mẹ chồng sống ở nhà chưa đầy một tháng, vợ Thịnh nói sẽ thu tiền thuê nhà của bà, 3 triệu/tháng. Nếu bà không chịu trả tiền thì ngay lập tức rời khỏi nhà!
6 tháng trời chồng cũ không gửi một đồng tiền phụ cấp nào cho con, mà cũng không đến thăm con như thường lệ nên tôi sốt ruột. Đến khi gọi điện thì nhận được tin dữ.