Mới đây nhất, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM không khỏi rưng rưng khi mỗi ngày đến nhận những xuất cơm gà miễn phí kèm lời nhắn dễ thương tại quán Bò bồ lế rồ trên đường Cao Thắng (quận 3, Tp.HCM).
Được biết, đầu tiên, khi chị Hà, bạn anh quang cũng chủ chuỗi nhà hàng Bò Lế Rồ và gà nướng Ò Ó O hay tin Sở Công thương Đồng Tháp kêu gọi mua khoai lang tím của bà con nông dân, nên chị Hà đã bỏ tiền túi ra mua 3 tấn khoai lang tím, và tặng lại cho bà con Sài Gòn.
Trong quá trình những ngày tặng khoai, thì anh Quang cũng như chị Hà biết có những người họ thật sự khó khăn, vì hoàn cảnh, vì điều kiện, mà họ không thể luộc khoai ăn, họ đành phải từ chối.
Chính vì vậy, anh Quang và mọi người bàn bạc với nhau, sẵn có bếp, có nguồn cung ứng nguyên vật liệu, sau khi tính toán các chi phí, đã kêu gọi bạn bè cùng chung sức làm 3000 phần cơm gà tặng cho bà con.
Những ngày vừa qua, những người nhận cơm rất vui, vì dịch Covid, vì thành phố phải ngừng nhiều hoạt động buôn bán ế ẩm, nên đối với mọi người, một bữa ăn cũng cần phải toan tính, cũng phải suy nghĩ.
Đó là tại sao có buổi tặng cơm như vậy, anh Quang và các bạn của mình chỉ xem đây là một công tác xã hội muốn san sẻ khó khăn với bà con xung quanh mình, mong họ bớt một chút nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh vất vả mùa dịch bệnh.