Định mệnh khiến chàng sinh viên bỏ dở Đại học để làm ‘bố’ của đứa trẻ nhặt ở bãi rác

22/08/2022 20:40

Chàng sinh viên quyết định bỏ dở học Đại học để tập trung kiếm tiền chi trả chi phí nhận nuôi đứa trẻ được anh nhặt ở bãi rác.

Khi đang bước đi trên con đường ở khu Gonaives tại Haiti để tới dự bữa tiệc Tất niên vào năm 2018, anh Jimmy Amisial nhìn thấy nhiều người đứng tụ tập ở một chỗ và hiếu kỳ tới xem.

“Khi tới nơi đầy tiếng ồn ào, tôi nhìn thấy một đứa trẻ. Một đống rác chất trên người đứa trẻ đang khóc, và không ai muốn đụng vào cậu bé”, chàng du học sinh Amisial mới 22 tuổi vào thời điểm đó kể lại sự việc khi anh từ bang Texas của Mỹ trở về Haiti để nghỉ lễ.

Định mệnh khiến chàng sinh viên bỏ dở Đại học để làm ‘bố’ của đứa trẻ nhặt ở bãi rác
Anh Jimmy Amisial bỏ dở học Đại học để kiếm tiền lo chi phí hồ sơ nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi ở bãi rác. (Ảnh: CNN)

Trong khi những người dân địa phương e ngại chạm vào đứa trẻ sơ sinh do lo sợ đây có thể là điềm dữ hoặc ma quỷ, anh Amisial lại bước tới và hồi hộp bế đứa trẻ lên.

“Trên người thằng bé không có quần áo. Bé còn bị kiến cắn khắp người do bị bỏ lại ở bãi rác vài tiếng đồng hồ. Khi tôi vừa bế lên, thằng bé đã nín khóc”, anh Amisial kể lại.

Kể từ giây phút đó giữa anh Amisial và đứa trẻ có một tình cảm kết nối vô hình. Giờ đây, sau hơn 4 năm, anh Amisial vẫn đang cố tìm mọi cách để chính thức được nhận nuôi đứa trẻ mà anh gặp vào đúng đêm định mệnh.

“Khi tôi tỉnh giấc vào ngày sáng hôm đó, tôi cũng không thể biết được rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi thay đổi sau này”, anh Amisial nói với CNN.

Không chỉ anh Amisial bất ngờ mà ngay cả người mẹ của anh là bà Elicie Jean cũng không thể tưởng tượng rằng con trai mình vừa mới đi ra ngoài để tới bữa tiệc Tất niên lại trở về nhà với đứa trẻ 3 tháng tuổi trên tay.

“Trong lúc tắm rửa cho đứa trẻ, chúng tôi phát hiện bé bị kiến cắn và bị dị ứng nên đã thoa chút kem dưỡng để làm giảm cơn đau”, anh Amisial nói.

Sau khi gọi điện báo cảnh sát, anh Amisial được thông báo giữ đứa trẻ qua đêm trong lúc lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Vào ngày hôm sau, một Thẩm phán xuất hiện tại nhà của mẹ anh Amisial và đề nghị họ chăm sóc đứa trẻ tạm thời do chưa có người tới nhận.

“Sau khi thẩm phán hỏi tôi, tôi đã có nhiều đêm mất ngủ, tôi đã trằn trọc nhưng mẹ tôi nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do”, anh Amisial tâm sự.

Sau kỳ nghỉ lễ, anh Amisial trở lại bang Texas để tiếp tục chương trình học, trong khi đứa trẻ được để lại cho mẹ anh chăm sóc và anh vẫn chu cấp tài chính cho họ.

Tới một năm sau tức năm 2019, anh Amisial quyết định làm thủ tục nhận nuôi chính thức đứa trẻ mà anh đặt tên là Emilio Angel Jeremiah. Nhưng chàng sinh viên nhanh chóng nhận ra rằng có quá nhiều rào cản thủ tục pháp lý đẩy chi phí nhận nuôi trở nên đắt đỏ.

“Chuyện nhận nuôi là không hề dễ dàng. Tại Haiti, khi bắt đầu làm thủ tục mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó họ yêu cầu tôi nộp nhiều tiền mà tôi lại không có”, anh Amisial nhớ lại.

Nữ luật sư ở Haiti có tên Esther Chery đã làm việc với anh Amisial từ năm 2019 để hoàn tất thủ tục nhận nuôi cậu bé bị bỏ rơi ở bãi rác thừa nhận, “Điều tôi biết chắc chắn là chi phí nhận con nuôi hiện rất đắt đỏ”.

Theo All God's Children International, một cơ quan nhận con nuôi, chi phí để nhận nuôi một đứa trẻ ở Haiti là hơn 40.000 USD chưa kể chi phí đi lại.

Định mệnh khiến chàng sinh viên bỏ dở Đại học để làm ‘bố’ của đứa trẻ nhặt ở bãi rác
Bé trai được nhặt ở bãi rác nay đã 4 tuổi. (Ảnh: CNN)

Bỏ học giữa chừng

Để hiện thực hóa mong ước của bản thân, vào năm 2020, anh Amisial quyết định bỏ dở chương trình học chuyên ngành truyền thông để tập trung làm việc nhằm nhanh chóng tích cóp đủ tiền nhận nuôi bé Emilio, cũng như hỗ trợ tài chính cho gia đình ở Haiti.

Tới ngày 27/6 năm nay, anh Amisial đã lên mạng kêu gọi cư dân mạng quyên góp để chi trả chi phí nhận nuôi bé Emilio. Ban đầu mục tiêu của anh Amisial là kêu gọi số tiền 60.000 USD. Nhưng tính tới ngày 19/8, số tiền này đã tăng lên hơn 79.000 USD nhờ sự đóng góp của hàng chục nghìn người tốt.

“Tình yêu và ánh sáng soi rọi hành trình làm cha của bạn”, một cư dân mạng quyên tặng 20 USD viết.

Nhận được số tiền từ các nhà hảo tâm vượt ngoài sự mong đợi, anh Amisial cho biết anh sẽ dùng số tiền này để chăm lo giáo dục cho bé Emilio, cũng như giúp các trẻ mồ côi khác ở Haiti. Chàng thanh niên hiện 27 tuổi cho biết, ước mơ của bản thân là thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để giúp những trẻ mồ côi và gia đình nghèo khó sinh sống ở quê hương mình.

Anh Amisial tâm sự anh liên lạc với bé Emilio vài lần/tuần bằng FaceTime, và cố gắng về thăm nhà nhiều nhất có thể. Nhưng an ninh ở Haiti rơi vào bất ổn từ năm ngoái khiến hoạt động đi lại trở nên khó khăn hơn.

Nói về “cậu con trai” 4 tuổi, anh  Amisial cho hay cậu bé thích xem phim hoạt hình, chơi guitar và hát hò. Cậu bé là đứa trẻ vui vẻ và yêu thích các bộ môn thể thao khi chơi được bóng đá và bóng rổ.

“Mẹ tôi và tôi có sự kết nối tự nhiên với đứa trẻ. Thằng bé gọi tôi là bố. Dù tôi mới chỉ là người giám hộ tạm thời, nhưng tôi vẫn xem mình là bố của thằng bé”, anh Amisial tự hào nói.

Trên thực tế, trước khi nhận nuôi bé Emilio, anh Amisial đã có thời gian dài tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi ở Haiti. Đây cũng là tiền đề để chàng trai học tiếng Anh và tham gia các chương trình từ thiện cũng như nhận được có cơ hội vào học tại Đại học bang Texas, Mỹ.

Giờ đây chàng trai 27 tuổi hy vọng có thể sớm hoàn thiện thủ tục nhận nuôi bé Emilio, và quay lại trường Đại học để hoàn thành nốt chương trình.

“Tôi muốn thằng bé được hạnh phúc. Tôi muốn dạy con cách yêu thương và muốn thằng bé biết rằng ngay cả khi thằng bé cảm thấy cô đơn, nhưng con không cô đơn”, anh Amisial chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Định mệnh khiến chàng sinh viên bỏ dở Đại học để làm ‘bố’ của đứa trẻ nhặt ở bãi rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO