Diễn viên 'Mẹ chồng tôi': Người 35 năm hạnh phúc bên chồng, người 3 đời vợ
30/01/2022 18:05
Trong khi NSƯT Chiều Xuân vẫn vô cùng hạnh phúc bên người chồng suốt 35 năm hôn nhân thì NSƯT Trần Lực có tới 3 cuộc hôn nhân sóng gió.
Mẹ chồng tôi là bộ phim truyền hình do NSND Khải Hưng làm đạo diễn, phát sóng vào năm 1994 trên chương trình Văn nghệ Chủ Nhật. Nội dung phim kể về Thuận (NSƯT Chiều Xuân) - một người vợ đang thì xuân sắc nhưng vừa cưới xong chồng phải lên đường ra mặt trận. Cô ở nhà sống cùng mẹ chồng (NSƯT Thu An). Cả hai mẹ con sống yêu thương, chan hòa và san sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
Gần 30 năm sau ngày phát sóng, dàn diễn viên của phim đã có nhiều đổi thay. Có người đã khuất (NSƯT Thu An, NSƯT Văn Hiệp), người vẫn miệt mài đam mê với sự nghiệp nhưng hôn nhân lại trái ngược (NSƯT Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân).
Trong phim, NSƯT Chiều Xuân vai Thuận – một cô gái xinh đẹp, hiền lành và hát rất hay. Sau khi có bầu với Lực, Thuận nghe lời mẹ chồng cắt đứt tình cảm với Lực, sinh con và che giấu sự thật đứa trẻ là con của anh ta. Ngoài phim truyền hình, Chiều Xuân còn góp mặt trong rất nhiều phim điện ảnh suốt hàng chục năm qua.
Chiều Xuân kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân năm 1987 và có hai cô con gái xinh đẹp, đáng yêu là Hồng Mi và Hồng Khanh. Kết hôn khi mới 20 tuổi và đã trải qua hơn 35 năm hôn nhân, hai vợ chồng NSƯT Chiều Xuân vẫn hạnh phúc bên nhau.
Chiều Xuân nhận xét chồng hiền lành, giản dị. Đôi khi chị cáu kỉnh, la hét nhưng chồng không chấp nhặt. Nhờ vậy, hơn 30 năm bên nhau, dù trải qua không ít khó khăn, cả hai vẫn hạnh phúc.
Mỗi khi nhắc tới chồng, Chiều Xuân luôn gọi là "anh Quân nhà tôi". Chị nói: "Tôi không bao giờ đặt chồng lên bàn cân so sánh. Để có được niềm vui khi ở bên nhau, điều đầu tiên là luôn trân trọng giá trị của người khác". Hiện tại, gia đình Chiều Xuân đã đón 2 thành viên nhí là cháu ngoại của chị.
Trong phim Mẹ chồng tôi, NSƯT Trần Lực vào vai Lực – người phụ trách đài phát thanh xã. Dù có tình yêu chân thành với Thuận nhưng anh đã chấp nhận rời xa để cô không phải chịu điều tiếng. Vài năm sau gặp lại nhau, anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho người con gái ấy. Anh đi bộ đội và hy sinh khi chưa kịp biết cô con gái nhỏ của Thuận chính là con mình.
Trần Lực thuộc thế hệ 6X nổi tiếng từ sớm. Nam diễn viên ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả truyền hình với vai diễn trong các phim: Mẹ chồng tôi, Giải hạn, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông… Bên cạnh đó, Trần Lực cũng gặt hái được thành công với vai trò đạo diễn khi thực hiện các phim: Chuyện nhà Mộc, Tết này ai đến xông nhà, Cocktail cho tình yêu…
Trần Lực có 3 đời vợ. Anh ba lần đăng ký kết hôn, ba lần lên xe hoa. Trần Lực nhắc đến chuyện này một cách bình thản, pha chút tự châm biếm vì cũng thấy rằng “ba lần là hơi nhiều” nhưng cái số nó bắt anh phải như vậy. Ai cũng muốn có gia đình yên ấm, ổn định. Mỗi sự xáo trộn là một điều bất khả kháng, gây ra sự mệt mỏi cho không chỉ riêng anh và còn những người khác.
Đến thời điểm này Trần Lực đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc vẹn tròn bên người vợ đảm và các con thông minh, đáng yêu.
Tài năng của Mạc Can là đã hóa thân thành một bác Ba Phi giống như sự tưởng tượng của nhiều người, gây ấn tượng mạnh với người xem dù chỉ là vai phụ trong phim. Để rồi sau này, dù tham gia nhiều bộ phim khác nhưng nói tới Mạc Can, người ta vẫn gọi ông bằng cái tên “bác Ba Phi”.
Britney Spears và chồng - nam diễn viên Sam Asghari - đều xuất hiện ở bên ngoài mà không đeo nhẫn cưới. Britney đi nghỉ ở biển mà không có chồng đi cùng, khi di chuyển, cô thường ôm gấu bông.
Công an tỉnh Đồng Tháp đang kiểm tra thông tin trên mạng cho rằng, 4 biển số xe đẹp được bấm ra cùng 1 ngày. Trong đó biển số 66F1 - 999.79 được cho là của một phó Công an huyện Cao Lãnh.
UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa quyết định phạt gia đình ông Vũ Khắc Hiệp - Chủ tịch UBND phường Lãm Hà 65 triệu đồng vì lấn chiếm đất phi nông nghiệp, xây nhà không phép.
Kể cả thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ, vẫn có những trường hợp không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bị khóa liên lạc sau ngày 31/3.
Bụi đỏ từ đại công trường sân bay Long Thành phát tán khiến cuộc sống người dân sống xung quanh đảo lộn. Ông Lê Quang Hiền dẫn dụ, người dân ở đây có thêm đặc điểm là da tay, da chân và các kẽ móng tay đều “đỏ au”.
Xuân mệt nhoài buông người xuống chiếc giường và nghĩ 'sao cuộc đời mình lại khốn khổ như thế này, thà rằng đừng sinh ra trong cuộc đời có phải đỡ mệt mỏi không?'.
Trong lúc chở nhau trên chiếc xe đạp, cháu A. (6 tuổi) và cháu T. (3 tuổi) bị ngã xuống kênh nước ở phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tử vong thương tâm.