Người đàn ông khiến dư luận xôn xao khi quyết định đi bộ 1.200 km từ TPHCM về quê có gia cảnh hết sức khó khăn. Bản thân anh cũng thiệt thòi, kém lanh lợi hơn người thường.
Sau 15 ngày, anh Chu Đức Thắng đã đi bộ hơn 800 km để đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, anh Thắng được lực lượng công an hỗ trợ tiền để đi xe về quê ở Quảng Bình.
Trong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn phương tiện dồn qua cầu Rạch Miễu theo hướng Tiền Giang đi Bến Tre đã khiến giao thông trên cầu ùn ứ nghiêm trọng từ sáng đến chiều.
Nguyễn Văn Hòa dự định đi bộ từ Đồng Nai về nhà ở Hà Tĩnh nhưng đến địa phận Quảng Ngãi thì kiệt sức. CSGT Quảng Ngãi đã phát hiện, thuê xe giúp đỡ nam thanh niên về quê an toàn.
Tình hình dịch Covid-19 phức tạp, người dân cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực trong gia đình là không tránh khỏi. Nhưng 2 bên nên nhường nhịn nhau chút để cùng chung tay vượt qua.
Chứng kiến những người lao động nghèo không có tiền về quê, nhiều người đã chủ động tìm cách giúp đỡ những người lao động nghèo trên hành trình hồi hương.
Chủ tàu cá nơi 4 ngư dân Phú Yên làm việc khẳng định đã hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng làm lộ phí về quê nhưng 4 người này vẫn quyết định đi bộ hơn 275km từ Cà Ná (Ninh Thuận) về Tuy An (Phú Yên).
Vừa mất việc vì dịch COVID-19, vừa túng thiếu nơi đất khách quê người, lại không có phương tiện đi lại, nhiều lao động nghèo quyết định đi bộ về quê với chặng đường từ vài chục đến hàng trăm cây số.