Nằm trên một con phố của thị trấn nhỏ vùng phía bắc Mexico, căn nhà được thiết kế với tiêu chí mở trong - đóng ngoài. Điều này tạo nên diện mạo bí ẩn và có phần khiêm nhường, tương thích với tính cách của chủ nhà.
Ít người nghĩ đất có thể ăn được. Nhưng ở Việt Nam, có một loại đất lạ có thể ăn được, thậm chí ăn ngon như kẹo, có giá bán tới hàng trăm nghìn đồng/kg.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa, Thạch Thảo tưởng yên ổn với công việc văn phòng nhưng rồi cô đột ngột bỏ ngang, khởi nghiệp bằng làm đồ lưu niệm từ đất sét Nhật Bản, mang lại cho cô thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng.