Đất nước nhỏ bé, tôn sùng Messi như "thánh sống"

09/12/2022 23:00

Bangladesh là quốc gia nhỏ bé và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ góp mặt ở World Cup. Nhưng thời gian qua, quốc gia ấy đang "ăn ngủ cùng bóng đá", như thể đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu ở Qatar. Đơn giản, họ tôn sùng Messi và luôn dõi về anh.

Cổ động viên Bangladesh mê Messi tới điên dại

"Thật điên rồ", Soumik Saheb, một cổ động viên Bangladesh thốt lên về cơn sốt World Cup ở đất nước nhỏ bé này. Tuy nhiên, cơn sốt ở Bangladesh lạ lắm. Thông thường, những quốc gia không có đội bóng tham dự World Cup mê mẩn theo từng chuyển động của các đội tuyển quốc gia, những ngôi sao khác nhau. Nhưng ở Bangladesh, cơn sốt chỉ hướng về Lionel Messi và đội tuyển Argentina.

Mỗi trận đấu của đội tuyển Argentina có ý nghĩa không khác gì đội tuyển quốc gia Bangladesh thi đấu. "Mỗi khi có trận đấu của Argentina, nhiều màn hình lớn được dựng lên. Nó giống như bầu không khí lễ hội vậy"- Soumik Saheb chia sẻ thêm.

Đất nước nhỏ bé, tôn sùng Messi như thánh sống - 1

Hàng chục nghìn người Bangladesh tập trung cổ vũ cho đội tuyển Argentina thi đấu ở World Cup 2022 (ảnh: The Athletic).

Trong niềm hưng phấn tột độ khi chứng kiến Argentina lọt vào tứ kết World Cup, Soumik Saheb hào hứng: "Các trận đấu thường diễn ra vào lúc 1 giờ sáng nhưng đối với chúng tôi, việc lệch múi giờ không quan trọng. Hàng chục nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Argentina. Bây giờ là 3 giờ sáng, các cửa hàng đều đóng cửa nhưng mọi người đều thức. Có lẽ, ngay cả những con chó cũng không hiểu sao lại có nhiều người ở ngoài tới vậy thời điểm này".

Có lẽ, những người dân Bangladesh quá quen với nhịp sinh hoạt như vậy mỗi khi đội tuyển Argentina thi đấu. Đây là quốc gia ở Nam Á, có dân số chừng 160 triệu người, xếp thứ 8 về dân số trên thế giới. Cũng giống như đất nước láng giềng Ấn Độ, môn thể thao ưa thích tại Bangladesh là cricket, chứ không phải bóng đá. Nhưng cứ mỗi khi Argentina và Messi ra sân, những người dân ở thủ đô Dhaka lại tạo ra bầu không khí không khác gì so với Buenos Aires, nơi cách nửa vòng Trái đất.

Các dãy nhà chung cư ở Dhaka được trang trí bằng màu quốc kỳ của Argentina, với hai màu xanh da trời và trắng. Họ còn treo những bức hình Diego Maradona trên đường phố để bày tỏ sự kính trọng với ông. Ở bất kỳ nơi đâu, người ta cũng thấy quốc kỳ Argentina, từ ban công, cột đèn, ngọn tháp… Những lá cờ xuất hiện với mật độ dày đặc tới mức nếu như một người con xa xứ của Argentina có mặt tại Bangladesh, họ cũng không còn cảm thấy nhớ nhà. Thậm chí, nhiều phương tiện giao thông cũng trang trí theo chủ đề Argentina, với hình ảnh Messi ôm cúp vàng thế giới.

Sự cuồng nhiệt lay động đội tuyển Argentina

Tình yêu của những người dân Bangladesh với đội tuyển Argentina và Messi không đơn phương. Nó đã lay động tới quốc gia ở bên kia bán cầu. Liên đoàn bóng đá Argentina đã gửi thông điệp qua Twitter để cảm ơn sự ủng hộ của những người dân Bangladesh. Một số nhà báo Argentina đã viết những dòng tweet bằng tiếng Bengali và Tây Ban Nha để độc giả Argentina và Bangladesh cùng theo dõi tin tức.

Dù đang ở trong giai đoạn khắc nghiệt nhất tại Qatar, đội tuyển Argentina cũng… động lòng. HLV Lionel Scaloni từng tuyên bố trong buổi họp báo: "Những gì mà sắc áo Albiceleste truyền tải thật diệu kỳ. Chúng tôi tự hào vì người Bangladesh đang cổ vũ cho đội tuyển Argentina".

Đất nước nhỏ bé, tôn sùng Messi như thánh sống - 2

Cổ động viên Bangladesh yêu Messi tới điên đại (ảnh: The Athletic).

Thú vị hơn, những người dân Argentina cũng muốn làm điều gì đó để đáp lại tình cảm từ Bangladesh. Vào thứ Sáu tuần trước, một người đã lập nhóm Facebook để ủng hộ… đội cricket của Bangladesh. Họ đã dành vài ngày để chúc mừng đội cricket Bangladesh giành chiến thắng trước Ấn Độ. Nhiều người trong đó không hiểu gì về môn thể thao "đánh bóng bằng mái chèo" nhưng họ muốn truyền tải thông điệp từ trái tim tới đất nước Nam Á. Hiện tại, hội này có 120.000 thành viên. Con số ấy tiếp tục tăng lên.

Để lý giải về niềm đam mê kỳ lạ ở Bangladesh, hãy nhìn nhận thực tế. Đội tuyển quốc gia nước này chỉ xếp hạng 192 thế giới và luôn bị xếp ở nhóm yếu. Cơ hội để họ tham dự giải đấu ở cúp châu Á đã cực kỳ thấp, chứ chưa nói gì tới thế giới. Chính vì lẽ đó, người dân Bangladesh lâm vào "cơn khát thần tượng". Họ muốn tìm một người hùng bóng đá của riêng mình. Đó là lý do mà họ gửi gắm tình yêu vào Messi và đội tuyển Argentina.

Thông thường, với độ phủ sóng lớn, đội tuyển Brazil được mến mộ ở nhiều nước khác. Thực tế, những lá cờ vàng xanh của Selecao cũng phấp phới ở đâu đó tại Bangladesh nhưng màu xanh da trời và trắng vẫn là chủ đạo.

"Vì chúng tôi yêu mến Messi, Shahbaj Ahmed, một chủ cửa hàng gốc Bangladesh đã chuyển đến Qatar từ năm 2017, lý giải. "Trước tiên là Argentina, sau đó mới đến Brazil, vì mọi người đều rất yêu mến Messi".

Mối quan hệ khăng khít của Argentina và Bangladesh

Shahbaj Ahmed là một chủ cửa hàng hoa ở Souq Waqif, nơi nằm giữa mê cung hàng quán tại trung tâm thành phố Doha. Nhiều vật dụng ở khu vực này như tẩu hút shisha đến gia vị và áo bóng đá có thể được sản xuất từ Bangladesh. Dù là người con tha hương nhưng ông vẫn mang trong mình tình yêu với đội tuyển Argentina. "Tôi chưa bỏ lỡ trận đấu nào của Argentina ở World Cup. Tôi đã đứng sau khung thành của Australia ở thời điểm Messi ghi bàn. Nó thực sự khiến tôi vỡ òa cảm xúc. Tới tận bây giờ, tôi vẫn còn đang lâng lâng".

Đất nước nhỏ bé, tôn sùng Messi như thánh sống - 3

Hình ảnh Messi và đội tuyển Argentina xuất hiện ở mọi nơi trên đường phố Bangladesh

Ở bên ngoài khu vực fanzone, hàng ngàn người đã diễu hành đi dọc con sông. Không ít trong đó mang theo những lá cờ Bangladesh. Bản thân Shahbaj Ahmed cũng không hiểu từ bao giờ tình yêu đội tuyển Argentina xuất hiện trong lòng người Bangladesh: "Tôi xem Argentina thi đấu từ nhỏ, từ đầu năm 2000. Khi ấy, internet còn chưa rộng rãi. Đầu những năm 1980, khi đất nước Bangladesh còn chưa có tivi màu, chúng tôi chỉ biết tới thông tin về World Cup qua báo chí. World Cup 1986 diễn ra với sự xuất sắc của Diego Maradona. Chúng tôi yêu mến ông ấy và đội tuyển Argentina. Có lẽ, tình yêu với La Albiceleste bắt đầu từ đó".

Những vì bất kỳ lý do nào, người dân Bangladesh qua bao thế hệ vẫn yêu Argentina như máu thịt. Roy Nemer, người lập ra website cổ động viên Argentina, nhấn mạnh: "Họ thức đến 2 giờ sáng để xem Argentina thi đấu. Họ trang trí nhà cửa, vật dụng bằng hai màu xanh da trời và trắng, để thể hiện tình yêu với đội tuyển Argentina. Thể thao thực sự đang hòa hợp các nền văn hóa khác biệt và đem mọi người đến gần với nhau. Tôi còn thấy cả những người ủng hộ Argentina vẫy những lá cờ Bangladesh tại Buenos Aires".

Có một điều bất ngờ là Argentina, đất nước với 50 triệu dân, chưa chắc phải là quốc gia có số lượng ủng hộ đội tuyển Argentina đông đảo nhất. Không chỉ Bangladesh, các quốc gia châu Á khác như Nepal, Malaysa hay Ấn Độ đều ủng hộ La Albiceleste.

Mối quan hệ giữa hai đất nước Argentina và Bangladesh đậm đà tới mức. El Destape, một trong những cơ quan truyền thông của chính phủ Argentina, đã đưa tin về trận đấu giữa đội tuyển cricket Bangladesh với Ấn Độ với nội dung: "Từ đất nước Argentina, chúng tôi xin chúc mừng đội cricket Bangladesh giành chiến thắng trước Ấn Độ".

Trong bản tin về World Cup ở Bangladesh, một người dẫn chương trình từng mặc áo của đội tuyển Argentina. Một người Bangladesh khác tạo ra lá cờ Argentina dài gần… 1km.

Chưa hết, còn một điều lạ lùng khác, cảnh sát Bangladesh đã phải… tăng cường an ninh mỗi khi cuộc đối đầu kinh điển giữa Argentina và Brazil diễn ra. Bất chấp trận đấu ấy diễn ra cách nửa vòng trái đất nhưng bầu không khí ở Bangladesh còn nóng không kém tại quốc gia sở tại.

H.Long

09/12/2022

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đất nước nhỏ bé, tôn sùng Messi như "thánh sống"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO