Trong bữa ăn, Nguyễn Huỳnh (thư ký của ông Nguyễn Thanh Long) kể việc mua ô tô nhưng nợ tiền ngân hàng, Phan Quốc Việt chỉ đạo cấp dưới mang 2 tỷ đến hỗ trợ Huỳnh.
Dự kiến chiều 28/7, HĐXX TP Hà Nội sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Đến nay các bị cáo và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 120 tỷ đồng và 1,85 triệu USD.
Gia đình cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục tổng số tiền khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng bị cáo nhận hối lộ.
Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nêu dù bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng không được xem xét mà bị đề xuất mức án 'nghiệt ngã cuộc đời'.
Tại phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, đại diện VKS đánh giá có dấu hiệu của việc thông đồng khai báo để che giấu hành vi phạm tội.
Sáng 18/7, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục phần tranh luận của các bị cáo và luật sư bào chữa với đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố.
Sáng 18/7, tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đã bật khóc, xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Ngoài kiến nghị điều tra hành vi của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, giai đoạn 2 của vụ án 'chuyến bay giải cứu' chắc sẽ làm rõ số tiền hàng triệu USD mà VKS cho rằng 2 bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Văn Hưng đã nhận để chạy án...
Ngày 17/7, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố mức án đề nghị đối với 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu. Trong số này, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình.
Phần luận tội, VKS cho rằng, qua hành vi của Phạm Trung Kiên, cần kiến nghị, điều tra làm rõ trách nhiệm của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trong giai đoạn 2 vụ án.
Với tổng cộng gần 1.900 người mãn hạn tù tại Malaysia về nước, Trần Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia khai mình và cấp dưới thu 44,6 tỉ đồng. Tuy nhiên các chi phí để tổ chức chỉ mất 33 tỉ. Số tiền chênh hơn 11 tỉ ngoài từ nguồn hộ chiếu, Thái chỉ đạo trích một phần để chi "bồi dưỡng" cho nhân viên theo tỉ lệ và theo chức vụ và giữ lại Đại sứ quán.
Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Dương bức xúc khi trình bày việc bị ông Kiên ép đưa tiền hối lộ. Theo lời khai của ông Dương, ông Kiên thường xuyên gọi điện, nhắn tin ép đưa tiền. Thậm chí ông Kiên còn nói “phải chi tiền thì mới được đóng dấu”.
(NLĐO)- Tại phiên toà, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, khai đã sử dụng 31 tỉ đồng trong 42,6 tỉ đồng nhận hối lộ để mua đất và cho chú họ vay 11 tỉ đồng, nhưng lại không biết họ tên đầy đủ cũng như địa chỉ cụ thể
Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khai, số tiền nhận từ doanh nghiệp, bị cáo không nói cho ai biết, nhận xong đem về nhà. Tài khoản gửi cho các doanh nghiệp để chuyển tiền là của mẹ vợ.
Bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký một Thứ trưởng Bộ Y tế) khai đã nhận 42 tỷ đồng tiền hối lộ của các doanh nghiệp. Bị cáo dùng số tiền này cho người thân vay và mua đất ở nhiều nơi.