Cứu sống ngư dân gặp nạn 11 ngày giữa đại dương

05/09/2022 10:02

Daily Mail đưa tin, ngư dân đến từ thành phố Oiapoque thuộc bang Amapa của Brazil, trôi dạt trong tủ đông ở Đại Tây Dương trong 11 ngày mà không có thức ăn, nước uống, đã sống sót nhưng vẫn phải ngồi tù vì không có giấy tờ.

Cụ thể, Romualdo Macedo Rodrigues (44 tuổi), ra khơi trên chiếc thuyền gỗ dài 7 mét hồi cuối tháng 7. Anh định dành vài ngày để đánh cá, nhưng ngay sau khi ra khơi con thuyền gặp sự cố và chìm xuống biển.

Để thoát thân, người đàn ông đành chui vào tủ đông mang theo bên mình. Rodriguez trôi dạt trên biển trong 11 ngày. Trong thời gian này, anh đã giảm 5 kg. Người đàn ông Brazil bị mất nước, mất phương hướng vì quá nóng dưới ánh nắng mặt trời.

Sau một hồi lả đi, Rodriguez nghe thấy tiếng động và nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá đang đến gần. Người đàn ông giơ tay và bắt đầu kêu cứu. Khi thủy thủ đoàn đưa Rodriguez lên tàu, anh đã kiệt sức đến mức không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

“Tôi nghe thấy tiếng động, họ dừng thuyền lại nhưng nghĩ không có ai trong tủ đông. Sau đó, họ tiến lại gần, tôi giơ tay lên nhờ giúp đỡ", Rodrigues nhớ lại giây phút được cứu sống.

Đối với Rodrigues, chiếc tủ đông thực sự đã giúp cứu mạng trong tình thế vô cùng nguy hiểm. “Chiếc tủ đông này là một phép màu”, người ngư dân thoát nạn chia sẻ.

Bên cạnh đó, Rodrigues còn đối mặt với nỗi sợ hãi bị cá mập ăn thịt và chứng kiến nhiều con cá kỳ lạ bơi xung quanh.

“Trong 11 ngày, tôi cảm thấy đói và khát. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt làn da trên cơ thể tôi", Rodrigues nhớ lại.

Hôm 11/8, người dân tìm thấy Rodrigues cách nơi thuyền bị chìm 450 km. Những ngư dân đã cứu người đàn ông Brazil, hóa ra là cư dân của Suriname (ở Nam Mỹ), họ đã cho anh thức ăn và nước uống.

Người đàn ông bắt đầu có vấn đề về thị lực do phải ở dưới ánh nắng chói chang trong một thời gian dài. Sĩ quan cảnh sát Luis Carlos Porto cho biết, Rodriguez dù bị kiệt sức nhưng không vì thế mà mất đi sự lạc quan.

Khi tàu đến Suriname, Rodriguez đã được chăm sóc y tế và sau đó bị bắt vì không có giấy tờ tùy thân. Người đàn ông Brazil đã phải ngồi tù 16 ngày, sau đó anh được trở về quê hương bằng máy bay. Hiện Rodriguez đang tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh gia đình và người thân, nhưng nỗi sợ hãi kinh hoàng trên biển có lẽ sẽ là một phần ký ức khó phai mờ cho đến mãi về sau.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống ngư dân gặp nạn 11 ngày giữa đại dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO