Cựu đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai tìm lại niềm vui với bóng đá phủi

AN NGUYÊN| 07/10/2022 15:35

Giờ đây khi đã chia tay với sân chơi chuyên nghiệp, cựu tiền vệ Lê Hoàng Thiên vẫn giữ ngọn lửa đam mê chơi bóng và trở thành "ngôi sao sáng"  của bóng đá phong trào.

Tìm lại bản ngã trên sân phủi

Lê Hoàng Thiên là một trong những tiền vệ tài năng nhất mà bóng đá Tây Nguyên từng sản sinh. Khác với các đàn em ở lứa Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG, Hoàng Thiên sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Anh trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của đội bóng phố Núi và nhanh chóng khẳng định được năng lực.

Cách Hoàng Thiên lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai hay có mặt ở đội U23 Việt Nam đều rất bất ngờ. Năm 2011, Hoàng Thiên chỉ 21 tuổi và còn thi đấu cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. U23 Việt Nam khi ấy có trận giao hữu với U21 Hoàng Anh Gia Lai để chuẩn bị cho SEA Games 26.

Hoàng Thiên từng là trụ cột và để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Tuân Phạm/TTVH
Hoàng Thiên từng là trụ cột và để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Tuân Phạm/TTVH

Bằng màn trình diễn ấn tượng, Hoàng Thiên lập tức được bổ sung lên đội tuyển chưa đầy 1 ngày sau khi trận đấu kết thúc. Trước đó, anh vừa có mùa giải thi đấu nổi bật cùng Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2011. Vừa lên đội 1, tiền vệ sinh năm 1990 lập tức được huấn luyện viên Dusit tin tưởng cho một suất đá chính.

Có được đà phát triển, Hoàng Thiên sớm trở thành trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2011 - 2015. Anh cũng là thành viên “ăn cơm tuyển” thường xuyên trong giai đoạn này. Đáng tiếc, quyết định “thay máu” đội bóng để tạo điều kiện cho lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường buộc Hoàng Thiên phải ra đi.

Nhưng đúng vào giai đoạn tưởng chừng như sẽ bùng nổ, chấn thương bủa vây lấy sự nghiệp của Lê Hoàng Thiên. Nhắc lại ký ức, anh nói: “Tôi chắc không thể nào quên giai đoạn ấy. Tôi gặp chấn thương nhiều, rất đen đủi. Đang tập va chạm cũng chấn thương, nhẹ thì nghỉ 2-3 trận, còn nặng thì nghỉ vài tháng nên tôi rất khó bắt nhịp với đội bóng”.

Cầu thủ này nhớ lại quãng thời gian khi anh đến với câu lạc bộ Bình Định: “Tôi bị chấn thương rất nặng bởi một pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết của một cầu thủ khác. Chấn thương này tôi điều trị 2 năm vẫn không khỏi nên tôi đành phải đi tới quyết định giải nghệ”.

Tìm lại bản ngã với bóng đá phong trào

“Vui chứ, tôi rất vui khi được chơi bóng với đúng đam mê của mình. Khi mới giải nghệ tôi rất buồn vì tôi hiểu thể trạng mình còn thi đấu được nhưng tiền sử chấn thương của mình khiến nhiều đội bóng nghi ngại. Tôi chơi bóng đá phong trào bằng tất cả sự khao khát. Khi làm được điều gì đó thì tôi thấy hạnh phúc”, Hoàng Thiên vui vẻ.

Ít ai biết rằng, Lê Hoàng Thiên hầu như chưa từng thi đấu bóng đá 7 người trước đây. Ở giai đoạn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Thiên thường xuyên phải tập trung đội tuyển khi mùa giải kết thúc. Lúc chuyển đến đội bóng mới, thời gian ấy được anh tận dụng để ở bên gia đình, người thân.

Cựu tiền vệ Lê Hoàng Thiên tìm lại đam mê trên sân phủi. Ảnh: Đức Cường
Cựu tiền vệ Lê Hoàng Thiên (áo đỏ) tìm lại đam mê trên sân phủi. Ảnh: Đức Cường

“Nói chính xác là tôi mới chơi bóng đá phong trào 7 người được khoảng 3 tháng. Tôi có nhớ mình từng đá sân 7 năm 13, 14 tuổi thôi, chứ sau đó thì không. Mãi đến khi vào TPHCM sinh sống, tôi mới thử chơi bóng đá 7 người và tôi tin rằng mình sẽ hợp với nó. Tôi thích nghi rất nhanh”, cựu tuyển thủ Việt Nam bộc bạch.

Người đưa Hoàng Thiên đến với thảm cỏ nhân tạo chính là thủ thành Phạm Văn Tiến, một cựu cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai. Văn Tiến mới chuyển đến câu lạc bộ An Biên và thủ môn này lập tức nhớ đến “đàn anh” Hoàng Thiên. Vậy là người gác đền sinh năm 1993 giới thiệu Hoàng Thiên đến với đội bóng của mình.

Thế là Hoàng Thiên lần đầu thi đấu giải bóng đá 7 người ở tuổi 32. Những gì anh làm được tại giải bóng đá 7 người toàn quốc (SPL, VPL) khiến khán giả ở TPHCM và Hà Nội phải ngả mũ thán phục. Trái với hình ảnh “đôi chân pha lê”, Hoàng Thiên mạnh mẽ, quyết liệt tranh chấp và không ngại va chạm. Đến mức, một cán bộ của VFF phải thốt lên: “Thiên đúng là đẳng cấp đội tuyển quốc gia, cậu ấy mà quen sân thì còn khác biệt nữa”.

Giờ đây, khi quyết định chia tay bóng đá đỉnh cao, bóng đá phong trào là nơi Lê Hoàng Thiên tìm lại bản ngã. Anh còn có một lớp bóng đá cộng đồng “đông khách” ở TPHCM.

Hoàng Thiên tâm sự: “Hàng tuần tôi được đá bóng, được dạy các em nhỏ chơi bóng đá. Có thu nhập ổn định, khéo vun vén vẫn là đủ cho cuộc sống. Với tôi vậy là đủ”.

Cựu tiền vệ Lê Hoàng Thiên sinh ngày 25.12.1990. Anh từng khoác áo các câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Sài Gòn, TPHCM, Bình Định, Bình Phước,... Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hoàng Thiên từng thi đấu ở đội U23 Việt Nam (2011-2013) và đội tuyển Việt Nam (2016).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai tìm lại niềm vui với bóng đá phủi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO