Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'cậu bé băng tuyết' sau 5 năm gây bão toàn cầu

23/12/2023 15:00

Cách đây 5 năm, hình ảnh cậu bé bị lớp tuyết phủ trắng đầu đã đã khiến nhiều người xót xa bởi em đã phải đi bộ suốt 4,5 km, vượt qua quãng đường dài để đến trường học tập trong thời tiết lạnh giá.

'Cậu bé băng tuyết' là ai?

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé băng tuyết sau 5 năm gây bão toàn cầu-1
Bức ảnh khiến Vương Phú Mãn trở nên nổi tiếng

Cách đây 5 năm, vào mùa đông 2018, hình ảnh cậu bé tóc đã đóng băng trắng xóa, như thể đến từ thế giới cổ tích đã khiến hàng triệu người xúc động.

Cậu bé không mặc nhiều lớp áo giữ ấm mà chỉ có một chiếc áo thun bên trong và chiếc áo khoác khá mỏng bên ngoài. Được biết, lúc này em đang vội vã đến lớp để kịp tham gia kỳ thi cuối kỳ tại trường.

Nhân vật chính của bức ảnh là Vương Phú Mãn. Khi ấy, hình ảnh này đã lay động sự thương cảm của cư dân mạng.

Vương Phú Mãn sinh năm 2010 trong một gia đình thuộc vùng quê hẻo lánh ở Chiêu Thông, Vân Nam, Trung Quốc. Ngày em ra đời, gia đình mong tương lai con mình sẽ có cuộc sung túc đày đủ nên cái tên Phú Mãn đã được chọn để đặt cho em.

Nhưng với vùng quê nghèo vốn chỉ gắn bó với nghề nông, cả nhà chỉ trông cậy vào mảnh ruộng nhỏ để nuôi sống các thành viên trong gia đình nên cuộc sống của Phú Mãn không giống như cái tên của mình. Cả nhà em ở trong một căn nhà được đắp lên từ bùn, mái lợp bằng tranh chẳng đủ che mưa, che gió trong những ngày bão giông.

Phú Mãn sống từ nhỏ với bà và chị gái, bố em thì phải chấp nhận xa quê để mong kiếm được nhiều tiền hơn lo cho các con. Mẹ của em vì thấy gia đình quá khó khăn nên đã bỏ đi làm ăn xa từ lúc cậu bé còn nhỏ.

Dù sớm không được gần gũi cha mẹ song may mắn là em nhận được trọn vẹn tình yêu thương của bà và chị. Nhưng ngày qua ngày, người bà càng thêm tuổi và không thể đủ sức gánh gồng lo cho hai cháu nên em vẫn phải tự lo cho cho bản thân. Bởi thế mà em lúc nào cũng trong tình trạng quần áo xộc xệch, không mấy gọn gàng.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé băng tuyết sau 5 năm gây bão toàn cầu-2
Bàn tay trở nên sần sùi, thô ráp của Phú Mãn khi em phải lao động ngay từ nhỏ để phụ giúp gia đình

Nhưng điều đáng nể là dù chỉ mới 8 tuổi, em đã có có thể làm các công việc nhà như quét nhà, lau nhà, dọn dẹp bếp, giặt giũ,... Em được mọi người nhận xét là đứa trẻ vô cùng nhạy bén và thông minh. Em còn phụ giúp cả bà mình những công việc đồng áng, những việc nặng nhọc khác mà tưởng chừng một đứa trẻ tiểu học sẽ khó có thể làm được. Bởi thế mà dễ nhận ra em trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Vương Phú Mãn đủ 7 tuổi cũng được dắt tới trường học tiểu học như bao đứa trẻ khác. Ở vùng núi nghèo, trình độ dân trí thấp, nhiều gia đình đã sớm cho con bỏ học vì không đủ điều kiện hoặc nhà xa. Nhưng với bố của cậu bé này, ông cho rằng cuộc đời mình khổ cực, vất vả vì thất học, ông không muốn thế hệ con mình tiếp tục mắc kẹt ở ngôi làng nghèo khó này nên đã quyết định duy trì việc học của các con. Ông cố gắng kiếm thêm việc, làm tăng ca để giúp Phú Mãn được học tại trường tiểu học trong thị trấn.

Dù được bố cố gắng chi trả cho học phí nhưng quãng đường từ nhà đến trường đầy hiểm trở dài 4,5km khiến việc đi học của Phú Mãn vất vả hơn. Bà của em vì đã lớn tuổi nên không thể nào đưa em đến trường mỗi ngày, lại không có phương tiện đi lại nên buộc lòng em phải đi bộ. Mỗi sáng, em dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo, sách vở và bắt đầu đến trường từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi về đến nhà thì trời đã tối mịt.

Nhưng chừng ấy vất vả, mệt mỏi cũng không khuất phục ý chí muốn tìm đến con chữ của cậu bé nghèo. Một ngày mùa đông năm 2018, dưới cái rét buốt của tiết trời Vân Nam, lớp tuyết dày đặc bao phủ vùng quê hẻo lánh, em vẫn không nề hà mà chuẩn bị từ sớm để đến trường tham dự bài thi cuối kỳ.

Trên đường đi, em chỉ vội lót dạ bằng củ khoai lang nướng rồi đến trường. Nhưng giao thông bị cản trở do tuyết bao phủ, thêm phần không có đồng hồ nên em vẫn không biết chính xác thời gian. Em chỉ biết hớt hải chạy đến lớp cho kịp giờ. Đến nơi thì từ đầu tới chân Vương Phú Mãn đã trở nên "tức cười" như bức ảnh được đăng tải.

Thầy giáo của nam sinh vô cùng xúc động trước hình ảnh này nên đã nhanh tay ghi lại. Sau đó, bức ảnh được lan truyền rộng khắp MXH. Từ đây, em nhận được sự chú ý của mọi người. Câu chuyện về cậu bé ham học với hoàn cảnh khó khăn đã khiến nhiều người cảm phục và gọi em với biệt danh "cậu bé đóng băng".

'Cậu bé đóng băng' hiện ra sao?

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé băng tuyết sau 5 năm gây bão toàn cầu-3
Hai chị em Vương Phú Mãn sống cùng bà nội, chú hai và chú út (đang học cấp 3)

Sau khi bức ảnh của Vương Phú Mãn nổi tiếng trên Internet, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ chính quyền địa phương và cư dân mạng.

Chỉ hai ngày sau, 100.000 NDT (hơn 340 triệu đồng) quyên góp và đồ dùng mùa đông đã được chuyển đến trường tiểu học của Vương Phú Mãn. Tiếp theo là nhiều cơ sở vật chất khác, giúp tình trạng ngôi trường tiểu học nhỏ bé được cải thiện rất nhiều.

Nhà trường không chỉ xây dựng phòng thí nghiệm, phòng nghệ thuật và phòng máy tính mới mà còn xây dựng ký túc xá học sinh mới. Bằng cách này, các em trong đó có Vương Phú Mãn có thể sống trong trường mà không cần phải di chuyển quá 2 giờ mỗi ngày.

Đồng thời, Vương Phú Mãn cũng nhận được nhiều khoản quyên góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ cư dân mạng. Một công ty xây dựng cũng cung cấp cho anh một công việc mới với mức lương hàng ngày là 200 NDT (gần 700 nghìn đồng). Vì nơi làm việc của anh gần nhà nên 2-3 ngày có thể về nhà một lần.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé băng tuyết sau 5 năm gây bão toàn cầu-4
Vương Phú Mãn ở nội trú trong ký túc xá trường

Khi phóng viên hỏi Vương Phú Mãn về nguyện vọng muốn thực hiện, em nói rằng muốn đến thăm Bắc Kinh và lớn lên muốn trở thành cảnh sát bảo vệ mọi người.

Dưới sự sắp xếp của Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, hai chị em Vương Phú Mãn và bố đã bay đến Bắc Kinh vào chiều ngày 19/1/2018. Đây là lần đầu tiên họ đi máy bay. Thế là gia đình ba người đã trải qua ba ngày khó quên ở thủ đô Bắc Kinh.

Khi trở về quê hương, Vương Phú Mãn đã là một "người nổi tiếng". Nhưng cậu không hề khoe khoang với bạn bè mà vẫn chơi đùa và học tập chăm chỉ như thường lệ. Thành tích học tập của cậu luôn nằm trong top 3 của lớp.

Trong 6 tháng tiếp theo, ngôi nhà mới cũng đã có điện và nước, Vương Cương Khuê dùng số tiền tiết kiệm để hoàn thiện ngôi nhà mới và mua một chiếc TV lớn. Mặc dù ngôi nhà vẫn còn hơi thô sơ nhưng Vương Phú Mãn đã rất hài lòng.

Điều khiến em vui hơn nữa là mẹ đã thực sự trở lại! Mẹ của em đã về quê vào tháng 6/2018. Sau khi trở về, cô mới biết con trai đã trở thành "người nổi tiếng". Dù đã xa cách gần 3 năm nhưng hai mẹ con vẫn rất thân thiết với nhau, Vương Phú Mãn và chị gái cũng hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ.

Hiện tại gia đình đang sống hạnh phúc, Vương Phú Mãn đã vào cấp hai và tiếp tục học tập chăm chỉ để thực hiện ước mơ của mình.

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'cậu bé băng tuyết' sau 5 năm gây bão toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO