Cuộc sống của Vương Phạm: Từ cậu bé Củ Chi thành triệu phú công nghệ với 5 USD

27/03/2023 08:40

Bỏ ngoài tai lời dị nghị, triệu phú Vương Phạm quyết tâm lập nghiệp chỉ với 5 USD, từng bước gầy dựng sự nghiệp khủng tại Mỹ.

8.jpg

Triệu phú Vương Phạm. Ảnh: NVCC.

Tên tuổi “triệu phú công nghệ” Vương Phạm (tên đầy đủ là Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991), bên cạnh vị trí CEO công ty FastBoy Marketing, sở hữu các trang trại, bất động sản giá trị tại Mỹ, Vương Phạm còn là tấm gương truyền động lực khởi nghiệp của người Việt tại Mỹ.

Trong chuyến về thăm nhà sau 3 năm, triệu phú 31 tuổi đã giới thiệu với MC Ngọc Lan cơ ngơi khang trang của gia đình tại Củ Chi trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà” trên HTV9. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng chính sự kiên trì và một chút liều lĩnh, Vương Phạm đã thành công xây dựng khối tài sản triệu đô.

Xem thêm: Vương Phạm lần đầu nhắc thẳng tên Khoa Pug trên mạng xã hội sau tin đồn cạch mặt, có nhận xét đặc biệt về quán lẩu

6.jpg
9.jpg
2.jpg

Vương Phạm tâm sự với MC Ngọc Lan. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ, năm 16 tuổi, Vương Phạm sang Mỹ du học. Tự nhận bản thân học dở, nhưng chàng du học sinh vẫn luôn mong muốn trở thành một kỹ sư, ngành gì cũng được. Nhưng rồi anh lại tìm được lối đi riêng là bán hàng qua mạng ở tuổi 18, bắt đầu từ những đồ chơi với giá vốn 5 USD của người em họ.

“Lúc đó, gia đình nói mình sao không đi làm nails hay phục vụ nhà hàng mà bán hàng qua mạng, không giống ai, tại thời đó ít ai làm lắm.

Vương nhớ bán 2 tuần là lời được 5.000 USD. Lần đầu kiếm được tiền cũng hăm hở khoe với mẹ và em gái. Ủng hộ vậy chứ đến lúc làm ăn lỗ, nhà cũng la quá trời, nhưng mình vẫn cứng đầu không bỏ cuộc, làm không được thì làm lại” - triệu phú trẻ chia sẻ.

“Giai đoạn bán được nhiều hàng quá mà mình nghe theo Google nói là không cần kê khai thuế. Sau đó mới biết buôn bán online nhỏ thì không cần nhưng lên đến trên 10.000 USD là phải khai thuế rồi. Đợt đó Sở Thuế vào kiểm tra, mình sợ lắm, sợ phải ở tù rồi mới về Việt Nam được. Qua lần đó là mình thuê công ty tư vấn, kê khai thuế đầy đủ” - Vương Phạm kể.

Với sự quyết tâm, bền bỉ và người vợ làm hậu phương vững chắc, hiện tại, doanh nghiệp của nam triệu phú đã có trên dưới 250 nhân viên.

Cũng vì vậy, khi được nhiều người biết đến và bị cộng đồng mạng “tấn công”, niềm vui trở thành người nổi tiếng của anh chẳng mấy chốc đã tan biến.

“Mới đầu, mình cũng thích được nổi tiếng lắm nhưng bây giờ thì cảm thấy chuyện đó rất phiền phức, làm gì người ta cũng soi. Biết là cũng có người thương, kẻ ghét nhưng công ty mình làm ăn rõ ràng mà còn có người lên mạng bịa đặt này kia. Nhiều khi mình mệt mỏi lắm.

Hồi xưa có thất bại thì mình đói vài bữa, bây giờ mỗi lần sóng gió nổi lên là Vương phải lo cho cuộc sống của mấy trăm anh em, biết bao nhiêu người phải nuôi cha yếu, mẹ già. Nên giờ mình mất đi sự bình yên, chỉ có làm tốt hơn, nhiều hơn chứ không làm ít lại được” - Vương Phạm xúc động trải lòng khiến MC Ngọc Lan vừa đồng cảm vừa nể phục.

Về thăm nhà lần này, Vương Phạm còn tranh thủ thời gian dành cho gia đình và dự định rước mẹ sang Mỹ đoàn tụ cùng con cháu. Trong bữa cơm gia đình, cô Nguyễn Thị Dung - mẹ Vương còn hào hứng chia sẻ, dù sinh sống 15 năm ở nước ngoài nhưng anh rất thích cơm mẹ nấu và tính cách vẫn vậy, không hề khác so với trước kia.

Vương còn thâm tình đáp: “Dù mình có già thế nào thì trong mắt mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vương là người sống thiên về gia đình nên những khoảnh khắc vui nhất của mình là như hôm nay được ở bên gia đình, ôm bà ngoại một cái. Ông bà cố của mình có tuổi hết rồi, ngày nào đó, họ cũng về thế giới bên kia. Đến ngày đó xảy ra thì mình sống sao để không phải hối hận”.

Theo lời cô Dung kể, lúc nhỏ anh chàng khá nghịch ngợm nhưng cũng lanh lợi và tự lập từ bé. Đặc biệt, nam triệu phú còn rất thương người, nhất là các cụ già. Không ít lần anh gửi thức ăn, giúp đỡ, quan tâm đến sức khỏe các cụ. Vì thế, ngoài mong muốn dành nhiều thời gian hơn bên ông bà, chàng doanh nhân còn ấp ủ dự định xây dựng nơi ở cho các cụ già neo đơn trong khu vực.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống của Vương Phạm: Từ cậu bé Củ Chi thành triệu phú công nghệ với 5 USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO