Đang cúng rằm, nam thanh niên bê luôn mâm heo quay bỏ chạy. Chủ nhà tỏ ra rất vui vẻ gọi với theo: "Nước chấm này, heo ơi" khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.
Theo người chia sẻ clip, kẻ kia chờ hoài không thấy chủ nhà mang mâm tiền ra nên lật đổ bàn cúng. Nhiều người chỉ trích hành vi phản cảm, vô văn hóa này và cho rằng hắn chính là "cô hồn sống".
Những ngày cận rằm tháng 7, người dân phố cổ lại mang mâm sắp cỗ, đốt vàng mã ngay trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường khiến các con phố 'đỏ lửa', nghi ngút khói.
Chia sẻ, bình luận hài hước về chuyện ma quỷ phải cách ly do COVID-19 trong tháng cô hồn, nhiều người bày tỏ quan điểm không nên cúng quá cầu kỳ, kiêng kỵ vô căn cứ.