Cụ ông 71 tuổi để mảnh bom trong ngực 50 năm 'làm kỷ niệm'

Ngọc Hân| 25/03/2021 10:40

Việt BáoGần 50 năm qua, cứ trái gió trở trời ông N. lại thấy đau, nhưng không đi khám, vì sợ đụng dao kéo.

Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Đa kho Xuyên Á Tây Ninh vừa phẫu thuật thành công, gắp mảnh bom trong ngực nam bệnh nhân P.V.N, 71 tuổi.

Mảnh đạn nằm trong ngực ông N. gần 50 năm. Ảnh: BVCC.

Ông N. là một cựu chiến binh. Năm 1972, ông bị mảnh bom nổ găm vào thành ngực bên phải. Dù may mắn thoát chết nhưng ông phải giữ vật thể này trong cơ thể do sợ đụng dao kéo. Vì vậy, mỗi khi trái gió trở trời, mảnh bom khiến ông đau nhói, khó chịu ở vùng ngực.

Vừa qua, ông đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh khám. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp X-quang C-Arm, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực đã nhanh chóng xác định vị trí và tiến hành lấy mảnh bom ra ngoài.

Mảnh đạn được lấy ra ngoài thành công. Ảnh: BVCC.

Sau mổ, ông N. hồi phục nhanh chóng. Ông đem mảnh bom được bác sĩ trao trả đi "khoe" với mọi người và nói sẽ lưu giữ lại để làm kỷ niệm.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cụ ông 71 tuổi để mảnh bom trong ngực 50 năm 'làm kỷ niệm'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO