Trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tồn tại nhiều công trình được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã bỏ hoang.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được một bác giúp việc ưng ý, vừa gọn gàng sạch sẽ lại rất chu đáo. Thế nhưng sau câu hỏi của sếp, tôi điêu đứng và lo sợ bị mất việc đây.
Suốt một năm ròng người yêu mang hồ sơ rải khắp các công ty nhưng chẳng nơi nào chịu nhận vào làm. Đến khi có công ty tuyển dụng thì lại xảy ra sự việc này.
Sếp đúng là quá cao tay, dùng vật chất để đánh phủ đầu khiến tôi dù rắn mấy cũng phải mềm lòng nhưng đến khi nghe được yêu cầu của sếp thì tôi muốn buông xuôi tất cả.
Mỗi bộ áo dài ngũ thân giá khoảng 800 nghìn đồng được nhà thiết kế, đơn vị may và đích thân Giám đốc Sở VHTT tỉnh TT- Huế bỏ tiền may cho các nam công chức mặc.
Người đứng đầu ngành VH-TT tỉnh TT-Huế cho rằng, vì là đơn vị tiên phong trong việc yêu cầu nam cán bộ mặc áo dài đến cơ quan nên sẽ không tránh khỏi những ý kiến khen chê.
Tôi cứ nghĩ mình đi làm trong công ty nhà chồng là một điều hạnh phúc và may mắn. Nhưng thật không ngờ sự thật lại khiến tôi lâm vào khó khăn nhiều hơn.
Vừa nhìn thấy chồng chị Quyên. tôi vội vàng tính bài chuồn bởi sợ hiểu lầm, thế nhưng anh ấy nhiệt tình mời tôi vào nhà rồi đưa cho xem một tấm ảnh khiến tôi lặng người.
Thời điểm sếp đến, mọi người đều vội tươi cười niềm nở chào hỏi. Tôi thậm chí còn đứng dậy để chào sếp cho có thành ý. Ai ngờ vừa thấy mặt chị ấy, tôi 'rụng rời' tay chân.