Con trai cưới mẹ đơn thân, mẹ chồng bắt con dâu làm một việc trong ngày cưới khiến cô phẫn nộ hủy hôn ngay lập tức

16/08/2023 08:18

Đã qua một lần đò và bị chồng bạo hành nên cô khá thận trọng trong việc kết hôn. Không ngờ đến phút cuối hạnh phúc bị phá hủy trong tay mẹ chồng mới.

Câu chuyện diễn ra tại một đám cưới ở Hà Nam (Trung Quốc), theo trang Sohu.

Theo đó, chàng trai phải lòng bạn gái, là một bà mẹ đơn thân, ở nơi làm việc. Biết bạn gái từng ly hôn lại có con riêng 4 tuổi nhưng anh không nề hà, quyết định ở bên người mình yêu thương và hứa sẽ đối xử tốt với con trai của cô.

Do từng trải qua một lần đò, lại bị chồng cũ bạo hành nên người phụ nữ khá cẩn trọng trong việc kết hôn. Cô đã thử thách tình yêu của chàng trai nhiều lần trước khi tiến tới hôn nhân.

Hơn nữa, cô đang có trong tay số tiền khá lớn 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng) sau khi ly hôn và bán 2 căn nhà. Với số tài sản này, cô nghĩ hai mẹ con có thể sống thoải mái bên nhau, không cần thiết đi bước nữa. Mọi chuyện đã thay đổi sau khi cô gặp chú rể. Anh không chỉ hết lòng yêu thương cô mà còn quan tâm con trai cô.

Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai gặp phải sự phản đối của mẹ chàng trai. Biết chuyện con trai lấy một bà mẹ đơn thân làm vợ, bà rất tức giận và kiên quyết không chấp nhận.

Nhưng người đàn ông nói rằng, nếu mẹ không đồng ý, anh ấy sẽ cưới mà không cần sính lễ, không cần nhà cũng không cần gia đình tổ chức. Trước thái độ kiên quyết của con trai, sau một thời gian, người mẹ phải chấp nhận.

Con trai cưới mẹ đơn thân, mẹ chồng bắt con dâu làm một việc trong ngày cưới khiến cô phẫn nộ hủy hôn ngay lập tức-1Sau một thời gian thử thách, cuối cùng mẹ đơn thân cũng quyết định lên xe hoa với chàng trai yêu mình

Những tưởng hôn lễ sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ đúng hôm cưới, khi xe hoa đang tiến vào làng, mẹ chú rể bất ngờ ngồi chặn trước đầu xe. Bà bảo chỉ chấp nhận cô dâu vào cửa, còn con của cô không được xuất hiện trong đám cưới.

Trước khi cưới, cô dâu đã thỏa thuận với chú rể về việc đưa con đến hôn lễ nhưng do không muốn xảy ra mâu thuẫn trong ngày trọng đại nên cô đành đồng ý với yêu cầu của mẹ chồng.

Cô dâu nhờ phù dâu dẫn con trai đi chơi, sau đám cưới sẽ đưa con trai quay lại nhưng mẹ chú rể vẫn chưa hài lòng. Bà tiếp tục yêu cầu con trai của cô dâu chỉ được xuất hiện sau đám cưới 3 ngày.

Quá bức xúc trước hành động của mẹ chú rể, cô dâu liền bước xuống bế con lên ô tô cùng và bảo tài xế quay xe. "Chấm dứt cuộc hôn nhân này đi. Tôi sẽ không cưới xin gì nữa", cô dâu bực mình nói.

Con trai cưới mẹ đơn thân, mẹ chồng bắt con dâu làm một việc trong ngày cưới khiến cô phẫn nộ hủy hôn ngay lập tức-2
Mẹ chồng tương lai chặn trước xe hoa yêu cầu con trai của cô dâu chỉ được xuất hiện sau đám cưới 3 ngày khiến người mẹ đơn thân phẫn nộ huỷ đám cưới.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, người tài xế cũng không chấp nhận nổi nên nhanh chóng lái xe đưa cô dâu về nhà. Mẹ chú rể thẫn thờ khi thấy hành động của cô dâu, trước đó bà nghĩ cô từng ly hôn, sẽ không dám làm gì để phá hủy đám cưới.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến bình luận của khán giả. Đa số phê phán thái độ của người mẹ chồng.

- "Mẹ chồng thực sự không nên làm như vậy. Bà cũng có con, tại sao không hiểu tình cảm ruột thịt mà nỡ chia cắt tình cảm gia đình",

- "Trong trường hợp này mẹ chồng đáng tránh và người chồng cũng đáng trách. Nếu anh ấy đã chấp nhận vợ và con riêng của vợ thì nên nói rõ mọi chuyện với mẹ của mình. Anh ấy phải là người đứng ra bảo vệ họ chứ không nên để tình trạng này xảy ra đúng ngày cưới", người khác chia sẻ.

- "Với số tiền cô có được sau ly hôn, cô và con có thể sống cuộc sống thoải mái, không cần phải kết hôn. Việc cô chấp nhận lấy người đàn ông như vậy chính xác vì tình yêu. Thế nhưng, người ấy lại không bảo vệ cô đến cùng. Vậy theo tôi, cô hãy làm mẹ đơn thân, sống vui vẻ với con của mình"...

Đi thêm bước nữa hay làm mẹ đơn thân?
Không ai muốn đổ vỡ hôn nhân, không ai muốn mình làm mẹ đơn thân. Nhưng nếu như không may rơi vào hoàn cảnh đó thì có nên đi thêm bước nữa hay ở vậy nuôi con cả đời? Đó là câu hỏi của không ít mẹ đơn thân.

Câu trả lời là phụ thuộc vào chính bản thân bạn, lắng nghe trái tim mách bảo và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bước thêm bước nữa để không giẫm lên vết xe đổ của quá khứ.

Bạn xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai, sau những tổn thương trong quá khứ bạn xứng đáng được yêu thương, trân trọng và viên mãn.

Có rất nhiều người đàn ông tốt trên đời, không phải ai cũng lăng nhăng đào hoa, không phải ai cũng nhu nhược ba phải hay vô tâm gia trưởng. Chỉ cần cố gắng, kiên trì và tỉnh táo bạn có thể gặp được họ..

Hai người cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con cái sẽ đỡ vất vả hơn là một mình bạn chèo lái, cáng đáng hết. Khi phải vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa lo kinh tế vừa lo nội trợ, chăm con dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ không bằng hai người được.

Con cái sẽ lớn lên, chúng sẽ có cuộc sống riêng, chúng sẽ không còn ở trong vòng tay của bạn nữa. Mà bạn không thể, cũng không cần phải ép bản thân sống một mình như vậy đến hết cuộc đời.

Tuy nhiên, hãy luôn giữ sự tỉnh thức, không quá vội vàng, không được dễ dàng tin vào những lời nói đường mật. Hãy xác định xem người kia có yêu bạn thật sự không hay anh ta chỉ muốn một thứ gì đó ở bạn: tiền bạc, tình dục chẳng hạn.

Suy nghĩ kĩ cân nhắc mọi điều, cân nhắc xem nếu ở vậy nuôi con mình sẽ được gì và mất gì, nếu tái hôn mình sẽ được gì và mất gì để đưa ra được quyết định. Nếu khó quá có thể tham khảo ý kiến của người thân để có thêm góc nhìn.

Hãy rút kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tại sao bạn lại ly hôn, bạn đã làm gì chưa đúng, yêu sai người hay yêu sai cách. Sau đó tìm cách khắc phục, sửa chữ thay đổi đừng mắc vào những sai lầm ấy để cuộc hôn nhân lần 2 là lần cuối.

Tình yêu không phải yếu tố duy nhất để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Do đó đừng tái hôn chỉ vì yêu thôi. Chỉ khi cảm thấy mình thực sự sẵn sàng bao dung, thấu cảm, sẻ chia được thì hãy tái hôn.

Theo GĐ&XH

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Con trai cưới mẹ đơn thân, mẹ chồng bắt con dâu làm một việc trong ngày cưới khiến cô phẫn nộ hủy hôn ngay lập tức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO