Vợ chồng tôi kết hôn được gần 3 năm nhưng chưa có con. Tôi kết hôn lần đầu, còn chồng tôi kết hôn lần 2. Anh ấy có con riêng là một bé trai năm nay 6 tuổi, chúng tôi đang chăm sóc bé.
Tôi muốn con của chồng có tương lai tốt nên mới cố gắng dạy dỗ làm việc nhà. Vậy mà mẹ chồng không hiểu tấm lòng của tôi, còn cho là bắt nạt hành hạ con chồng.
Thấy vợ cũ thường xuyên đi làm xa, không có thời gian ở gần chăm sóc con, chồng tôi muốn đưa con về sống chung. Thế nhưng, tôi lại không muốn sống chung với con riêng của chồng.
Tôi suy nghĩ đơn giản, cứ đối xử tốt với con của chồng thì sẽ nhận được báo đáp. Đâu ngờ các con của anh ấy không ưa tôi nên chúng coi tôi như người giúp việc.
Tôi không có con, nên coi con riêng của chồng như con đẻ, muốn dạy dỗ, nuôi nấng con lên người, thế nhưng nhiều khi hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói "mẹ ghẻ, con chồng".
Vừa kết hôn, tôi đã lên chức mẹ vì chồng tôi có một cậu con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Thế nhưng, chỉ sống chung với được 3 tháng, tôi đã mang tiếng ác.
Người chồng hiện tại của tôi có một con trai riêng 5 tuổi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, thằng bé thường xuyên hỗn láo, nghịch ngợm khiến tôi không chịu đựng nổi.
Tôi khóc ngon lành khi đón con ở cổng trường, nó đã nói “con chào mẹ”. Chỉ một câu nói thế thôi mà tôi cứ tưởng không bao giờ mình có được từ con, vì bao lâu nay nó chỉ gọi tôi là cô, nó nói chỉ có duy nhất một mẹ đã khuất mà thôi.
Khác với quan niệm "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng", các mỹ nhân Việt như Vũ Thu Phương, Đàm Thu Trang đều hết lòng yêu thương con riêng của nửa kia.