Tôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
Tôi nhìn cậu bạn thân, không giấu nổi kinh ngạc. Việc tôi làm tôi chịu, sao có thể để cậu ấy gánh trách nhiệm? Huống hồ, đây không phải là việc nói giúp là có thể giúp.
Cầm tờ giấy khám thai trên tay, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình sắp có con, lo vì không biết bạn trai có cùng cảm nhận giống tôi hay không. Nhưng mọi chuyện sau đó còn tệ hơn nhiều nỗi lo lắng ấy.
Tôi đi làm về thấy anh đứng chờ trước cửa, bộ dạng như có điều gì khó nói. Anh bảo đã thưa chuyện với bố mẹ anh và mẹ không phản đối chuyện đám cưới nhưng...
Tối qua, tôi lấy hết can đảm để thông báo cho chồng biết chuyện con gái có thai. Không ngoài dự đoán, anh ấy nổi giận, mắng tôi vì quá chiều chuộng mà làm hỏng cả tương lai của con.
Đại diện Sở Văn hóa và Sở Thông tin - Truyền thông TP đưa ra phản hồi liên quan đến vụ việc TikToker Hứa Quốc Anh gây phẫn nộ vì clip câu view bằng hình ảnh Angkor Wat.
Cay đắng không khóc thành tiếng, nước mắt tôi biến thành tiếng cười gằn. Ngẫm lại tôi thấy mình quá dại, sống 1 lòng nghĩ cho chồng cuối cùng lại bị đá không thương tiếc như vậy.