Ngày 16/8 lễ ăn hỏi diễn ra suôn sẻ em mừng lắm nhưng ngay tối ấy, vừa ăn tối xong, tự nhiên mẹ T. lại gọi điện bảo em sang nhà gấp, bà có chuyện quan trọng muốn nói...', cô dâu kể.
Thấy nhà em không trang trí, sắm sửa gì cho ngày ăn hỏi, cả T. và bố mẹ anh đều ngạc nhiên. T. kéo em ra hỏi tại sao lại vậy, em cười nhạt...', cô gái chia sẻ.
Em với H. dành 1 tháng để lo mọi thủ tục cho ngày cưới, từ chụp ảnh, in thiệp mời tới mua sắm các kiểu. Có điều thời gian này em thấy ở H. có gì đó khác lạ...', cô gái kể.
Nghĩ cái số em lận đận đường tình duyên, lần nào cũng sát ngày cưới thì hủy hôn. Em còn tính chắc sau lần này nhất quyết không bao giờ nghĩ tới chuyện chồng con nữa...', cô gái chia sẻ.