Chưa bước vào cửa bếp thì cô đã nghe câu hỏi của người họ hàng: “Khi nào hai đứa nhỏ làm đám cưới”. Cô bất ngờ khi nghe mẹ bạn trai đã nói: “Còn sớm! Có bầu rồi hẵng cưới”.
Tết vừa rồi, vợ tôi thông báo có thai. Khỏi nói, tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Tôi đem chuyện sắp lên chức bố kể với bạn thân. Không ngờ, cậu ấy lại hỏi một câu khiến tôi chưng hửng.
Đang lúc chán thì bồ của tôi thông báo có thai, đòi tôi cho cô danh phận. Vậy là không chần chừ, tôi quyết định ly hôn nghĩ bồ có thai rồi thì tôi cũng chẳng cần phải tranh giành con với vợ nữa.
Nản hơn, sau đó tôi phát hiện anh ngoại tình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh vật nài xin tôi tha thứ. Anh nói rằng bản thân làm thế để lấy lại bản lĩnh đàn ông, đỡ mặc cảm với vợ.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân dù đã có bầu được 3 tháng. Tôi đã trải qua một lần đổ vỡ nên không muốn mình đi lại vết xe đổ thêm một lần nào nữa.
Hai đứa mới quen nhau được 2 tháng, chưa chính thức yêu nhau, đang ở giai đoạn tìm hiểu nhưng mới đây, bạn gái thông báo có bầu. Tôi thực sự sợ hãi vì chưa sẵn sàng để lấy vợ và có con.