Chuyện muôn thuở mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong bữa cơm gia đình

12/10/2022 19:22

Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào cũng có, không phải là mới mẻ hay đặc biệt gì nhưng mãi vẫn là đề tài không bao giờ cũ. Và gia đình em cũng đang "nóng" lên vì những bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu đây.

Hiện tại em đang sống cùng bố mẹ chồng, chồng và 2 con nhỏ. Gia đình em cũng hòa thuận, mọi người biết quan tâm nhau, bố mẹ chồng cũng không quá khắt khe với con cháu. Nói chung, cuộc sống sẽ cứ thế êm ả trôi đi nếu em "chiều" mẹ chồng. Nhưng mà "chiều" mẹ chồng thì lại có những cái em thấy hơi quy tắc, khó khăn cho chồng con. Bởi vậy nên có nhiều việc em cũng nghĩ theo hướng sao cho vui vẻ nhưng vẫn tốt chồng con. Nhưng kết cục điều đó khiến không khí gia đình lại "căng hơn dây đàn"

Chuyện là, em vốn chú trọng đến ăn uống, dinh dưỡng nên em rất hay đổi món trong các bữa ăn. Em tạo thói quen ăn hoa quả cho các con từ nhỏ nên các con em biết ăn khá nhiều loại trái cây. Ngày nào nhà em cũng có không quả này thì quả kia, các loại mà con thích ăn thì em mua liên tục hơn. Vào mùa hè, các loại trái cây đa dạng nên càng có nhiều lựa chọn, các con em rất thích.

Chuyện muôn thuở mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong bữa cơm gia đình-1


Thế nhưng mẹ chồng em lại có quan điểm trái ngược. Mẹ chồng hay càm ràm rằng: "Loại quả này nóng lắm, ăn ít thôi không nổi mụn, nổi rôm sảy",  hay là "sao suốt ngày cứ cho ăn toàn mấy món nóng này thế"

Nói thật với chị em, hồi đầu em nghĩ mẹ chồng nói đúng, vì nhiều người cũng bảo hoa quả mùa hè đa phần là các loại quả nóng. Vậy nên, thấy mẹ chồng nói quả nào nóng là hôm sau em ngừng mua luôn, đổi sang quả khác. Thế nhưng, em nhận ra là đa phần các loại quả mua về bà hay bảo là "quả nóng, không ăn". Dần dần nhà em chỉ ăn quanh quẩn mấy loại quả mà theo bà là "mát" như, cam, chuối,ổi, dứa... Ăn mãi nhàm chán đến nỗi hai đứa con em chán quá, mếu máo đòi ăn những quả mà chúng thích. Thế là em lại chiều con.

Mà không chỉ có hoa quả, ngay cả những món ăn trong bữa cơm mẹ chồng em cũng "góp ý". Theo bà mùa hè chỉ nên ăn các món luộc thôi, còn những món xào nấu thì "bỏ qua" vì nhiều gia vị, ăn vào sẽ rất nóng. Đặc biệt, cứ thấy chồng em ăn mì gói, kể cả là ăn mì với rau, thì bà cũng vội vàng xuýt xoa "sao lại ăn mì, nóng lắm có biết không, ăn vào rồi mà sinh nhiệt, nhiệt miệng nhiệt lưỡi có khổ không hả...".

Biết bà góp ý là vì muốn tốt cho con cho cháu nên em cũng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng nói với bà rằng thực ra các món ăn không nóng như bà nghĩ và ăn vào có nóng hay không cũng còn tùy thuộc cơ thể mỗi người.

Ví dụ như chồng em rất thích ăn mì tôm - một món mà đa phần mọi người hay nghĩ là ăn vào sẽ nóng, nhưng thực tế chồng em ăn mì gói nhiều nhưng chưa khi nào thấy bảo bị nhiệt miệng hay nóng trong người. Hơn nữa lần nào ăn mì chồng em cũng ăn cùng các loại rau xanh, thêm quả trứng hay tí thịt. Hay như em thích ăn sầu riêng, con em thích ăn xoài, trong bữa cơm thì thích ăn cá chiên, thịt chiên nhưng cả mấy mẹ con cũng ít khi bị mụn hay rôm sảy, em nghĩ chắc là do em với con hay ăn kèm nhiều rau, củ.

Em chỉ muốn mẹ chồng hiểu bất cứ món ăn nào cũng có tính hai mặt, dù là "món nóng" hay "món mát" nếu ăn không đúng, ăn quá nhiều mà không cân đối thì đều không tốt cho sức khỏe.  Thế mà mẹ chồng quy kết cho em là "không biết chăm lo cho chồng con", "chỉ thích làm theo những gì mình muốn", rồi thì "chưa đến lúc nóng phát ra, lúc ấy đừng có hối hận. Người lớn có kinh nghiệm nói mà không nghe". Cứ như vậy, câu chuyện "món này nóng lắm" ngày nào cũng xuất hiện trong nhà em vài lần.

Nghe theo mẹ chồng thì dinh dưỡng của cả nhà không đa dạng mà chiều chồng con thì bà lại càu nhàu. Mặc dù không ai to tiếng nhưng không khí gia đình rất là căng thẳng, nhất là lúc ăn cơm. Có hôm bà còn dỗi không ăn những món em nấu hay hoa quả em mua dù cả nhà nói hết lý lẽ.

Ở đây em kể chuyện gia đình không phải để muốn nhận về giải đáp ai đúng ai sai, mà em muốn hỏi có phải các thực phẩm gây nóng thực sự không tốt cho cơ thể và có nhất định phải kiêng khem hay từ bỏ các "món nóng" đó như lời mẹ chồng em nói hay không? Em xin cảm ơn mọi người góp ý, hiểu vấn đề hơn thì em chắc chắn gia đình em cũng sẽ bớt căng thẳng hơn!

Theo Sức khoẻ đời sống

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chuyện muôn thuở mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong bữa cơm gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO