Chú gà thích hưởng thụ: mê ẵm bồng và ngủ võng

04/11/2021 10:49

Chú gà tre kỳ lạ của anh thanh niên 8X miền Tây thích được quan tâm và chăm sóc như trẻ nhỏ

661820d64c9d9c.img(1).jpg

Chú gà tre kỳ lạ chỉ thích ngủ võng với tư thế hài hước

Anh Đức (38 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết chú gà tre kỳ lạ nhất miền Tây này được anh mua khoảng 2 năm trước và đặt tên là Trắng. Sau thời gian chăm sóc, Trắng lớn nhanh và quấn quít chủ không rời.

“Lúc mua, thấy gà tre màu trắng dễ thương nên tôi định bụng đem về cho mấy đứa con ở nhà chơi. Nào ngờ quá trình nuôi, Trắng bộc lộ sự thông minh, quấn quýt không rời nên càng thương. Dần dà, tôi xem nó như là thành viên trong gia đình và chăm sóc thật kỹ”, anh Đức nói.

c7t51_anh-1-4351(1).jpg

Đứa con gái lớn anh Đức chơi đùa với chú gà

Lúc mua về, gà Trắng chỉ nặng gần 1 kg. Sau 2 năm nuôi dưỡng, gà đã nặng hơn 2 kg, với màu lông trắng muốt, mỏ trắng, mồng đỏ chót rất đẹp.

Theo anh Đức, chú gà có tính tình như một đứa bé. Điều lạ lùng là gà Trắng hiểu tiếng người, rất nghe lời chủ, đi vệ sinh cũng đi ở ngoài vườn rồi mới trở vào nhà chơi đùa. Đặc biệt, gà Trắng thích nằm võng và chổng hai chân lên ngủ, thích được ẵm bồng trên tay và vuốt ve.

c7t51_anh-4-289.jpg

Chú gà thích được vuốt ve và ngủ trên tay chủ

Mỗi ngày, anh Đức phải tắm cho gà lúc sáng sớm. Để tắm gà, anh pha xà phòng vào thau nhỏ, sau đó nhúng khăn để lau mình, rồi xả nước sạch sẽ. Khi được tắm, chú gà Trắng rất thích thú, đứng im, không nhúc nhích để được chủ tắm thơm thoa, sạch sẽ.

Vì được xem như thành viên nhỏ trong gia đình nên mỗi khi anh Đức chạy ghe đi bán muối về đến nhà là chú gà lại chạy ra mừng rỡ, chạy quanh chân.

Điểm đặc biệt là chú gà Trắng biết giữ nhà chẳng khác nào chú chó. Cứ hễ gặp người lạ rình mò, hoặc vô nhà mà chủ nhân chưa ra tiếp đón, lập tức Trắng bay vào đá hoặc mổ.

c7t51_anh-6-2171.jpg

Trắng rất thích tắm xà phòng mỗi ngày

Theo anh Đức, nhiều người biết đến chú gà Trắng cũng ra giá vài triệu đồng để mua về làm kiểng nhưng vợ chồng anh khước từ mọi lời đề nghị, không bán, cũng không có ý định bán, bởi nó chính là một thành viên trong gia đình.

Chú vịt trắng đáng yêu ở chợ nổi Cái Răng: Thích ăn mì gói, tắm sông tự tìm đường về

Anh Quang Châu (33 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết: “Từ đó tới giờ tôi mới chứng kiến con gà tre kỳ lạ như vậy. Nó hiểu tiếng người, bởi thế anh Đức kêu nó biết nghe và làm theo. Đặc biệt mê ngủ võng với tư thế ai nhìn cũng bật cười và mê tắm xà phòng thơm thoa nữa chứ. Đúng là kỳ lạ nhất miền Tây”.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chú gà thích hưởng thụ: mê ẵm bồng và ngủ võng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO