Chồng tôi có nhu cầu khá cao trong “chuyện ấy”, thời gian mang thai anh vẫn đòi tôi “chiều”. Ấy vậy mà sinh xong cả năm anh lại chẳng thèm động chạm tới vợ nên tôi nghi ngờ anh ngoại tình.
Chồng tôi đổ lỗi ngoại tình là do tôi không chăm sóc anh ấy chu đáo, không đáp ứng được các nhu cầu của chồng. Anh ấy cần một người vợ dịu dàng trong khi tôi không làm được, suốt ngày chỉ cắm cúi công việc và chuyện bếp núc…
Chung sống với nhau 3 năm, có với nhau hai mặt con, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình nên muốn ly hôn. Tuy nhiên, mẹ chồng lại khuyên tôi không nên làm vậy.
Ban đầu, vợ tức giận cho rằng chồng đã lừa dối mình, ngoại tình rồi lây cho cô bệnh đường tình dục. Tuy nhiên, quá trình khám, bác sĩ phát hiện sự thực hoàn toàn trái ngược.
Không ít phụ nữ nghi ngờ chồng có "bồ nhí" nên rất muốn tìm cách bắt quả tang để có bằng chứng cho chồng hết chối cãi. Nhưng để có bằng chứng ngoại tình đâu phải dễ dàng.
Không chỉ thú nhận chuyện ngoại tình, chồng tôi còn trơ trẽn rằng, biết đâu tôi cũng giống anh ấy nhưng chỉ là anh ấy không theo dõi, không biết nên nhắm mắt làm ngơ.
Khi biết chồng đưa nhân tình vào khách sạn, tôi không đánh ghen ầm ĩ mà âm thầm đến khách sạn thanh toán tiền phòng cho chồng và nhân tình. hập tóm tắt
Cơn sốt mua vé show Black Pink khiến nhiều người sôi sục trong những ngày cuối tuần vừa qua. Còn tôi, nhờ có show Born Pink ở Hà Nội mà phát hiện chồng ngoại tình.
Khi nói chuyện với bố mẹ chồng về việc chồng có nhân tình bên ngoài, không những ông bà không nổi giận với con trai mà còn khuyên tôi đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường miễn chồng tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình.
3 năm yêu nhau, 4 năm hôn nhân tưởng rằng đó là hạnh phúc viên mãn nhưng cũng có ngày tôi không ngờ người đàn ông mình đã trao cả niềm tin lại phản bội tôi trong đau đớn như vậy.