Chồng cố thủ trên nóc capo, vợ vẫn 'thản nhiên' lái xe gần 100 km

05/05/2022 09:50

Người chồng bị vợ cố tình bỏ rơi đã cố thủ trên nắp ô tô suốt quãng đường gần 100 km, may mắn được cảnh sát giải cứu.

Biết chuyện vợ ngoại tình với bạn thân, người chồng nhảy lên nắp ô tô để cố thủ. Tuy nhiên, người vợ lại thản nhiên cho xe chạy suốt quãng đường dài hơn 96 km bất chấp nguy hiểm rình rập khi người chồng vẫn đang bám ngoài xe.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/4 trên con đường biên giới giữa tỉnh Ranong và Chumphon, miền nam Thái Lan.

Các sĩ quan cảnh sát được huy động bám theo chiếc xe bán tải màu đen. Từ phía xa, cảnh sát phát hiện một người đàn ông vẫn đang bám ngoài nắp capo và mắt hướng về phía kính chắn của xe, trong lúc người vợ điều khiển phương tiện. Đáng nói, trong xe lúc này còn có cậu con trai (5 tuổi) của cặp đôi.

Bất chấp cảnh sát bám theo suốt quãng đường dài và bấm còi liên tục ra hiệu tài xế tấp xe vào lề đường, người phụ nữ vẫn cố chấp cho xe di chuyển tới con đường Petchkasem của tỉnh Chumphon. Lực lượng chức năng không dám dùng vũ lực để chặn xe, vì lo sợ hành động này có thể gây nguy hiểm cho người đàn ông đang bám ngoài capo cùng đứa trẻ ngồi hàng ghế sau trong xe.

Sau khi chiếc xe bán tải đi được khoảng 100 km, nữ tài xế buộc phải dừng xe vì gặp phải cảnh tắc đường ở một ngã tư. Đúng lúc này, các sĩ quan cảnh sát bao vây chiếc xe màu đen, đồng thời nổ súng bắn nổ lốp xe để ngăn người phụ nữ tiếp tục cho phương tiện di chuyển để bỏ trốn.

Đoạn video được công bố cho thấy cảnh sát nhanh chóng đưa người chồng là ông Tawee (49 tuổi) xuống khỏi nắp capo. Ông Tawee được nhìn thấy lả đi vì mệt và sợ hãi. Ông này được chuyển tới một bệnh viện gần đó để điều trị các vết thương sau thời gian dài dùng tay không bám vào nắp xe.

Trong khi đó, lực lượng chức năng mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể thuyết phục người phụ nữ là bà Supa (48 tuổi) ra khỏi chiếc ô tô cùng với cậu con trai nhỏ tuổi. Bà Supa bị đưa tới đồn cảnh sát Mueang Chumphon để thẩm vấn. Tại đây, lực lượng chức năng biết được lý do bà này vi phạm luật an toàn giao thông, và còn gây nguy hiểm tới tính mạng người chồng.

Được biết, ông Tawee nghi ngờ bà Supa ngoại tình với một người bạn thân của mình. Hai vợ chồng đã tranh cãi nảy lửa trong lúc họ lái xe về nhà sau khi dự đám tang của một người họ hàng. Cũng vào lúc này, bà Supa thú nhận với chồng chuyện từng ăn nằm một lần với người bạn của ông Tawee.

Khi sự thật bại lộ, bà Supa đã cố bỏ rơi chồng trong lúc họ dừng xe ở một điểm dừng chân bằng cách lái xe đi trong khi ông Tawee chưa lên xe.

Lực lượng chức năng đã cố gắng hòa giải hai vợ chồng và khuyên họ không nên có hành động gây nguy hiểm cho bản thân, cũng như người xung quanh.

“Nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do tranh cãi chuyện gia đình. Hai người vẫn còn dành nhiều tình cảm cho nhau. Hành vi của nữ tài xế và người chồng có thể dẫn tới một vụ tai nạn nghiêm trọng, cũng như đặt những người khác vào vòng nguy hiểm. Chúng tôi đã cảnh cáo để họ không tái phạm”, Trung tướng Jirawat Thippayachan, người xử lý vụ việc cho hay.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chồng cố thủ trên nóc capo, vợ vẫn 'thản nhiên' lái xe gần 100 km
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO