Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
Chúng tôi chia tay được hơn 1 năm, cô ấy cũng đã có người mới, thế nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin với tôi, thậm chí vẫn rủ tôi đi ăn, đi xem phim như ngày còn yêu nhau. Cô ấy nói chia tay vẫn có thể làm bạn, tôi không biết như vậy có đúng không?
Tôi nói bạn trai trả lại cho mình 300 triệu, toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi khi góp vào mua ô tô cùng anh. Nhưng bạn trai tôi vẫn thản nhiên không trả, còn khiêu khích.
Số tiền này với tôi rất lớn, tôi để dành sau này cưới vợ, lo cho tương lai. Nhưng giờ mở lời “xin” lại số tiền đó, tôi sợ mọi người không hiểu lại nói tôi “chia tay đòi quà”.