Rạng sáng 16/2 (giờ Hà Nội), Chelsea thua chủ nhà Dortmund 0-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.
Trên sân nhà, Dortmund cầm bóng vượt trội nhưng lại để Chelsea chọc thủng lưới trước ở phút 17 sau pha không chiến của lão tướng Thiago Silva.
Khi cầu thủ đội khách đang ăn mừng, trọng tài chính cắt còi và rút thẻ vàng cho Silva. VAR vào cuộc và phát hiện cựu sao PSG đã để bóng chạm tay khi dứt điểm.
Chelsea phòng ngự tập trung và tổ chức được những pha phản công sắc bén. Phút 32 và 38, Joao Felix tận dụng tốc độ để thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ áo vàng. Tuy nhiên, cầu thủ cho mượn từ Atletico Madrid lại sút không trúng đích dù trước mặt chỉ còn thủ môn. Chiều ngược lại, Dortmund có đến 10 cú sút trong hiệp một, không lần nào đi trúng đích.
Thế trận cởi mở được hai đội duy trì trong hiệp hai. Chelsea tấn công dồn dập và tạo ra khá nhiều cơ hội. Phản xạ của Gregor Kobel giúp đội chủ nhà đứng vững.
Đại diện Premier League mải mê tấn công để rồi nhận bàn thua sau một pha phản công sắc bén của Dortmund. Phút 63, từ đường chuyền của Raphael Guerreiro, Karim Adeyemi đột phá dũng mãnh từ phần sân nhà. Anh vượt qua cả Enzo Fernandez và thủ môn Kepa trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số.
Trong phần còn lại của hiệp hai, Chelsea tiếp tục dồn ép chủ nhà. Phút 78, cú sút của Kalidou Koulibaly đánh bại được thủ môn Kobel. Tuy nhiên, Emre Can có mặt đúng lúc để cứu thua ngay trên vạch vôi.
Đến phút 84, Felix lại có cơ hội sắm vai người hùng. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại đi quá nhẹ và bị thủ môn dễ dàng hóa giải. Trận đấu trên sân Signal Iduna Park khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho "Die Borussen". Chelsea có trận thứ 8 liên tiếp không thể thắng trên sân khách tính trên mọi đấu trường.
Biếm họa tân binh Chelsea gửi thư trách Arteta Mykhaylo Mudryk, tân binh 70 triệu euro của Chelsea, viết tâm thư gửi huấn luyện viên Mikel Arteta (Arsenal) trong đoạn phim hoạt hình ngắn mà Bleacher Report vừa đăng tải.
Sau hai trận thua liên tiếp ở giải trong nước, đêm nay Man City phải làm khách của RB Leipzig tại Champions League. Không dễ để đội bóng của HLV Guardiola tái lập lại trận thắng đậm 7-0 trước đối thủ này như đã làm mùa trước. Ở 'bảng tử thần' PSG làm khách của Newcastle còn Dortmund gặp Milan.
Màn trình diễn đáng thất vọng của thủ thành Andre Onana trong trận thua 2-3 trước Galatasaray đã nhận nhiều ý kiến chỉ trích từ các cổ động viên (CĐV) Man Utd.
Các cựu ngôi sao của Man Utd là Paul Scholes và Rio Ferdinand đều bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của thầy trò HLV Erik Ten Hag sau trận thua 2-3 trước Galatasaray ở vòng bảng Champions League.
Andre Onana là ‘thảm họa’ trong nỗi đau thất trận liên tiếp của MU. Trong lúc fan chỉ trích, phản ứng dữ dội thì Erik ten Hag vẫn cố bảo vệ, gây bức xúc.
Hojlund tỏa sáng với cú đúp vào lưới Galatasaray, đáng tiếc "công làm thủ phá" khiến Man Utd thua ngược 2-3 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.
Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội đòi xem xét, kỷ luật học sinh phát tán video nữ sinh quỳ trước lớp đã bị dư luận phản đối quyết liệt. Tổn thương của nữ sinh, người lớn gây ra nhưng lại thiếu trách nhiệm chữa lành.
Trong khi fan nhan sắc Việt "hả hê" vì lời tố cáo của mình đến ban tổ chức cuộc thi hoa hậu "Miss Universe" đã được lắng nghe, song một mặt nào đó những gì đang diễn ra chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng".
"Mình muốn biết trong bánh có gì mà dù còn hạn sử dụng, được bọc nilon nguyên vẹn, không bị biến đổi mùi vị, vẫn bị nhiễm khuẩn gây ngộ độc như vậy?", người mẹ đang nuôi con trong bệnh viện chia sẻ.
Cơn mưa lớn kéo dài tối 3/10 khiến đường cống ở xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) nối 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước bị sập, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.
Chỉ tham dự 17 nội dung tại Asiad 19, nhưng đoàn thể thao Triều Tiên đã giành tổng cộng 23 huy chương các loại (7 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ), tính cho đến buổi sáng 4/10.
Nắm được tâm lý thèm món ăn truyền thống Việt Nam của kiều bào, một công ty xuất khẩu bánh bột lọc, bánh nậm, bánh gai... thu cả triệu USD. Còn công ty khác bán sốt tiêu thịt bò đi toàn cầu.
"Thời gian khiến mọi chuyện rồi sẽ qua đi, nhưng có những chuyện chúng ta sẽ không bao giờ quên được", nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham tâm sự về giai đoạn buồn bã nhất trong cuộc đời cô.