Mải miết chê chồng Chị Hoài lồng lộn gào thét chửi bới chồng vô ơn bạc nghĩa, rằng con vật được cho ăn nó cũng biết mang ơn, đằng này...
Mẹ chồng chép miệng "tốt mái hại trống", nàng dâu chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa ra 1 tờ giấy đã đủ khiến bà cứng họng Minh đưa cho mẹ chồng tờ giấy rồi lên phòng thu dọn quần áo thì bà lập tức chạy theo kéo tay cô lại, thái độ niềm nở thân thiện khác hẳn mấy phút trước.
Mẹ chồng ở quê sửa nhà, tôi xởi lởi ủng hộ ngay 100 triệu, cứ tưởng chồng sẽ tự hào về vợ, ai ngờ anh quăng nát bộ ấm chén rồi đòi ly hôn Tôi biết anh ấy ở bên nhà người bạn, tôi đã qua tận nơi muốn nói chuyện rõ ràng với chồng thì anh đều né tránh không gặp.