Chiều 26/4, Hà Nội và TPHCM nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C, hàng vạn người dân vẫn lỉnh kỉnh đồ đạc "đội nắng" về quê nghỉ lễ. Một số bến xe ở TPHCM "cháy vé" khiến nhiều hành khách "mắc kẹt" giữa đêm.
Nhiều chặng bay từ Hà Nội và TP.HCM đi các điểm du lịch nổi tiếng dịp lễ 30/4-1/5 gần như hết nhẵn vé máy bay trong ngày đầu và cuối kỳ nghỉ. Tuy nhiên, chỉ cần lùi 1-2 ngày vẫn còn chỗ, kể cả trên các chặng bay 'nóng'.
Doanh nghiệp tin tưởng rằng, khi được thư ký chấp nhận thì cũng gần như được thủ trưởng đồng ý, họ mới đưa tiền đến vài trăm lần như trong đại án vừa xét xử.
Ngày 2-9, người dân và du khách đổ xô đến những điểm tham quan, vui chơi giải trí ở TP HCM khiến Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên… đều tấp nập khách; buýt đường sông "cháy vé"
Trong khi một số chặng “vàng” của đường sắt cháy vé thì các đường bay du lịch tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%, riêng chặng bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại chỉ lấp đầy từ 52 - 64%.
Các hạng vé concert BlackPink nhanh chóng "hết vé". Lập tức, trong các hội nhóm, cộng đồng săn vé, xuất hiện rất nhiều bài đăng với nội dung "bán vé đêm nhạc BlackPink ngày 29/7".
Thời gian di chuyển từ TPHCM - Phan Thiết được rút ngắn, dịch vụ chụp ảnh bikini nở rộ,… Đó là những yếu tố khiến đảo Phú Quý (Bình Thuận) đón lượng khách đông kỷ lục trong dịp lễ 30/4.