Nắng nóng đang bào mòn sức lực của những bệnh nhân suy thận nghèo trong những căn nhà trọ bé xíu. Họ phải tìm cách chống đỡ với nắng nóng khốc liệt vì không còn lựa chọn nào khác.
Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.
Những ngày này, nhiều bệnh nhân 'xóm chạy thận' tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải căng mình chống chọi với cái nóng như thiêu đốt trong những căn phòng trọ rộng chưa đầy 10m2.
Tuyệt vọng vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối, bà Thượng từng nghĩ đến cái chết vào 30 năm trước. Ca ghép thận ngày 29/12/1992 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã viết tiếp cuộc đời bà.
Hành trình vượt qua bệnh tật của cô gái Đặng Khánh Ly ở xóm chạy thận sẽ được bật mí trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Tấm thiệp yêu đời” vào 10h ngày 29.10 trên kênh VTV1.
Mưa như trút, nước ngập nửa bánh xe, anh Thành giữ chắc tay lái, nói: "Mẹ ôm chặt ba vào nhen". Tới viện, anh cõng vợ vào chạy thận rồi vội phóng xe đến nhà học sinh dạy kèm cho kịp giờ...
Hậu Giang - UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang lập thủ tục mua hóa chất chạy thận nhân tạo với số tiền ước tính hơn 5 tỉ 124 triệu.
Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, nhiều người có điều hòa cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém.