Tiến hành nhanh chóng các biện pháp tố tụng chừng nào thì vết thương của lòng nhân ái, của các giá trị "người với người sống để yêu nhau" không bị lan rộng chừng ấy.
Vượt qua nghịch cảnh phải chịu những vết bỏng co rút, đau đớn suốt thời gian dài do chồng cũ châm lửa đốt, người mẹ trẻ ở Ninh Thuận bằng nghị lực và tinh thần sống vì con đã tìm thấy hạnh phúc mới.
Sau thời gian điều tra, công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) xác định đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do có người đốt chứ không phải tự bốc cháy.
Chính quyền địa phương xác nhận, chị Nguyễn Thị Điểm (38 tuổi, ở huyện Yên Mỹ - Hưng Yên) đã tử vong. Chị Điểm là người trực tiếp châm lửa đốt nhà mẹ đẻ hôm 30/10.
Do có mâu thuẫn với anh T, nên đối tượng Hoàng Văn Thức đã dùng cưa tay chém gây thương tích và tưới xăng lên nạn nhân rồi châm lửa, khiến anh này bị bỏng toàn thân.