Giữa cảnh khó khăn, Quỳnh (quê Bắc Giang) làm việc tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp dù chỉ là chai nước, gói mì tôm… nhận được từ những người đồng hương.
Sống tại tâm chấn động đất, Phạm Hoa nói đã trải qua cảm giác như "ngày tận thế". Cô xúc động khi liên tục nhận được đồ cứu trợ từ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.
Truyền thống chỉ thêm nước sốt mới, không rửa sạch chai được cả 3 thế hệ tôn trọng. Người chủ hiện tại tin rằng, điều này góp phần tạo ra sự thành công cho việc kinh doanh của gia đình.
NHẬT BẢN - Chuỗi nhà hàng sushi Sushiro đang kiện và đòi một nam sinh bồi thường 67 triệu Yen, tương đương 480.000 USD, vì những hành vi mất vệ sinh của người này.