Cậu cháu tương tàn, người mất mạng, kẻ vào tù

06/12/2022 13:58

Bị ông Minh dùng ghế đập vào chân, Cường quay lại dùng dao đâm cậu ruột tử vong.

Ngày 6/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giang Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, suốt thời gian dài giữa Cường và gia đình cậu ruột là ông Giang Gia Minh thường xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Khoảng 17h30 ngày 27/4/2021, Cường đi ngang qua nhà ông Minh thì nhìn thấy anh Giang Gia Lâm (con trai ông Minh) đang đứng trong nhà, nên tới gây sự, cả hai xảy ra cãi vã. Cường chạy tới một quán gần đó, lấy búa quay lại tiếp tục chửi anh Lâm.

Bị cáo Giang Mạnh Cường tại tòa

Lúc này, anh Lâm cầm ghế xếp và ông Minh cầm két bia, chửi lại và thách thức Cường đánh nhau tay đôi. Khi ông Minh xông lại phía Cường, gã vứt búa bỏ chạy thì bị ông này đuổi theo.

Cường chạy tới quán Song Hào gần đó lấy con dao Thái Lan rồi tiếp tục quay lại đánh nhau với cậu. Bị ông Minh dùng ghế đánh vào chân, Cường cầm dao đâm một nhát vào ngực, khiến ông Minh gục tại chỗ.

Dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 19h cùng ngày ông Minh đã tử vong.

Biết tin ông Minh chết, Cường đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường mức án chung thân.

Bài liên quan
  • Vào tù vì buôn lậu hơn 500.000 khẩu trang y tế
    TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cùng mức án 10 năm tù giam đối với Lê Minh Hùng (SN 1955, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Phúc (SN 1970, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về tội “Buôn lậu”.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cậu cháu tương tàn, người mất mạng, kẻ vào tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO