Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus

15/11/2021 15:11

Cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus-Ba Lan vẫn chưa được giải quyết. Hàng nghìn người tị nạn từ Trung Đông đang ở trong những khu lều trại tự phát tại Belarus gần biên giới với Liên minh châu Âu (EU).

Về phía Ba Lan, nhiều đơn vị cảnh sát và quân đội đã được kéo đến khu vực căng thẳng và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu vực biên giới.

Trong khi đó, các nhà chức trách Belarus đã tổ chức vận chuyển và phân phát viện trợ nhân đạo trong các trại tị nạn.

Theo một quan chức Ba Lan, nước này sẽ xây dựng hàng rào ở biên giới Belarus-Ba Lan trong nửa đầu năm tới.

“Sẽ là vô trách nhiệm nếu đưa ra bất kỳ ngày cụ thể nào cho đến khi các thỏa thuận được ký kết”, quan chức này cho biết.

Đồng thời, ông lưu ý rằng, lực lượng an ninh Ba Lan lo sợ về những nỗ lực mới từ những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Cũng theo quan chức này, hiện nay trên biên giới Ba Lan-Belarus có 4.000 lính biên phòng, 2.000 sĩ quan cảnh sát, 15.000 binh sĩ của quân đội Ba Lan.

Ước tính có khoảng 3.000 - 4.000 người di cư đến từ Trung Đông và Afghanistan vẫn tập trung tại biên giới Belarus-Ba Lan và các bên đang tìm cách giải quyết tình trạng này.

Theo Reuters, Iraq đang lập danh sách các công dân mắc kẹt tại biên giới và tổ chức các chuyến hồi hương cho những ai muốn về nước. Chính quyền Baghdad cũng tạm thời đóng cửa các phái bộ ngoại giao của Belarus cấp thị thực du lịch cho công dân Iraq.

Về phía Belarus, nước này cũng gửi trả khoảng 2.000 người nhập cư bất hợp pháp về nước. Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cho biết, nước này cách đây 1 tháng đã rút giấy phép hoạt động của 30 công ty du lịch chuyên tổ chức các chương trình nhập cư trái phép vào EU thông qua cửa ngõ Belarus.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cho hay, Berlin đang tiến hành thương thuyết với các hãng hàng không và những quốc gia nằm dọc theo các tuyến di dân đến EU, bàn về các biện pháp ngăn chặn làn sóng người di cư.

Theo ghi nhận, những người di cư, chủ yếu là người Kurd, đã mắc kẹt nhiều ngày ở biên giới Belarus-Ba Lan trong điều kiện nhiệt độ gần như đóng băng. Họ phải dựng lều trại và đốt củi để giữ ấm. Ba Lan từ chối cho phép người di cư vượt qua biên giới và cáo buộc Belarus ngăn cản họ rời khỏi khu vực này.

Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus:

Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus

Thanh Bình (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của những người tị nạn tại biên giới Ba Lan-Belarus
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO